Về học tập, Vi nói: "Mình yêu thích các môn xã hội, còn nhìn chung thì cũng bình thường như các bạn khác thôi, nghĩa là buổi sáng là học trên lớp, buổi chiều đi học thêm các môn Toán - Lí - Hoá, buổi tối tiếp tục…học".
Học như vậy nhưng cô bạn của chúng ta vẫn có những khoảng riêng bên cạnh góc học tập đấy...Thử tò mò một chút nha!
Góc riêng của hoa khôi
THƠ- Không biết tự khi nào nhưng nếu không viết lại những cảm xúc của mình thì Vi thấy thiếu thiếu gì đó…Hãy lần theo những cảm xúc đó, chúng ta sẽ hé thấy một chút phía sau của bạn.
Thương người ông đã khuất, Vi viết:
…Và rồi,
Cuộc sống đẩy tôi đi xa
Khỏi dốc
Khỏi nắng
Khỏi trưa hè
Và…
Khỏi ông…
Tôi đã hối tiếc
Đã ân hận
Vì đã không một lần quay cuộc đời tôi hướng về cuộc đời ông!
Hay khi bạn chạnh nhớ về nơi ở của mình thửơ nhỏ:
Những đồi cù
Cỏ ngủ
Hồ thao thức
Chờ nắng
Chờ mặt trời
Chờ sương tan…
Người lên dốc
Dốc nghiêng
Sương giăng
Thông sầu
Người lạc lỏng….
Và còn nhiều bài nho nhỏ khác, chỉ để cho riêng Vi đọc: bài cho chú mèo yêu, cho trường lớp, cho cả nỗi buồn vu vơ, hay một khát khao cuộc sống mới nhiều màu sắc hơn….
+ VẼ - Chưa hề học vẽ, nhưng cô bạn thích hí hoáy với cọ và màu. Có lần Vi tự vẽ trang trí trên chiếc áo sơ mi trắng của mình bằng màu nước. Chơi thôi , nhưng khi nhìn thấy, chị họ của Vi thích quá đòi độc quyền mặc vì “đẹp quá đấy chứ!” Màu nước thì làm sao mà lưu được, thế là lem lem luốc luốc, lần ấy sợ mẹ la phá hỏng chiếc áo…Sau đó mẹ phải tìm mua loại màu vẽ áo cho Vi. Bây giờ Vi còn tự trang trí trên giày bata, trên những vật dụng nào mà Vi cảm thấy vẽ được. Những “ tác phẩm” ngoại lệ ấy lại được các chị , em họ của Vi trưng dụng liền…
+ CHỤP ẢNH - Một sở thích nhỏ khác của Vi là chụp ảnh. Bạn cũng muốn lưu lại cái đẹp mà mình thấy qua chiếc máy ảnh nhỏ bé. Đó lá những bông hoa mong manh trước gió, là ánh bình minh rực rỡ...Ảnh chụp nhiều khi nhìn không ưng ý lắm nhưng vẫn là “ảnh nghệ thuật”, bạn đã đặt tên như thế cho bộ sưu tập ảnh của riêng mình.
Vài tác phẩm của Vi:
|
Lúc có vẻ hơi căng thần kinh, hoặc mệt mỏi vì bài vở, Thuý Vi lại thư giản bằng cách tìm xem bóng đá. Bóng đá là một yêu thích lớn của cô bé. Bóng đá giúp Vi thấy nhẹ nhõm, khoẻ khoắn hẳn và tiếp tục công việc hiệu quả hơn. (Bật mí nhỏ,Vi rất muốn được tham gia đá banh nữ , nhưng không ai cho vì nhìn Vi có vẻ mỏng manh quá! |
Luôn muốn thử sức
Không chỉ có thế, Vi còn tham gia nhiều hoạt động khác nữa. Khi thì cô bạn có mặt trên diễn đàn dành cho teen của đài truyền hình, trao đổi đề tài xu hướng thời trang của teen hiện nay, về tác phẩm Harry Potter, lúc thì thi văn nghệ ở trường...
|
Trên những sân chơi, có lúc đạt kết quả, có khi thất bại từ vòng đầu nhưng Thuý Vi bao giờ cũng tìm ra được bài học cho mình. Đó là sự tự tin hơn khi bạn tranh luận trên diễn đàn của tuổi TEEN. Đó là kiến thức được củng cố hơn, cái nhìn mới mẻ hơn, kinh nghiệm hơn trong cuộc thi Thiết kế thời trang trên báo Mực Tím. Đó là sự khám phá và thể hiện mình qua sân chơi của MTO…. |
Thuý Vi còn “liều mạng” đăng kí cuộc thi Thiết kế thời trang trên báo Mực Tím. “Ôi, mấy mẩu thiết kế quần áo của mình teen lắm chứ, mình thích lắm đó nhưng…ao rồi! Lúc ấy đem nộp hết cả bản chính, không lưu giữ lại, tiếc ghê!”...
Ước mơ bình dị
Cô bé nữ sinh e dè ấy đang quyết tâm thi đậu vào Đại học Hoa Sen, ngành Quản trị Nhân lực. Vì sao? Đây là ngành mới và đây là đầu mối cho mọi công việc. Vì CON NGƯỜI là chủ thể mà. Vi nghĩ mình có thể phù hợp với ngành này, khám phá về con người là điều thú vị, là vô cùng....
Chúc cho ước mơ của Thuý Vi: "Thành đạt, giàu có để cải thiện đời sống của trẻ em nghèo" sẽ thành công.
|
Tên : Đinh Trần Thuý Vi
Lớp 12A12 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền
Mã số thí sinh: 4618 Năm sinh: 1990 Sở thích: Đọc sách, nghe nhạc, coi bóng đá, chơi với chó mèo... Ước mơ: Góp phần vào việc cải thiện cuộc sống của trẻ em nghèo.
|
Hồng Như