Nhỏ nhắn, xinh xắn như những chiếc hoa rau muống biển mọc dài theo bãi biển miền trung nắng gió, cô hoa khôi chương trình "Teen Việt” tháng 3 2008 - Nguyễn Thị Mai Linh (lớp 12A18 trường THPT Phan Bội Châu, TP. Phan Thiết) mang trong mình sự cần mẫn của người dân xứ biển, sự năng động, hóm hỉnh và thông minh của một teen thế hệ 9X.
“Người quen” của Mực Tím...
Mình là “người nhà” của Mực Tím đấy!
Là “út cưng” của một gia đình có 3 chị em gái, nên ngay từ hồi còn “bé tẹo” Mai Linh đã được 2 chị “đặc cách” kết nạp vào “fan club” của báo Mực Tím. Đến năm lớp 7 thì cô út...tách ra và trở thành “fan độc lập” của báo khi các chị đã chuyển lên thành phố Phan Thiết trọ học. Khi đã trở thành “fan độc lập” rồi, Mai Linh nghĩ ngay đến việc phải ghi tên…mình lên báo Mực Tím. Vậy là sau giờ học, cô út lại hí hoáy sáng tác, khi thì truyện ngắn, lúc là thơ, truyện cười…để gửi đi. Thế nhưng, tất cả đều “bặt vô âm tín”.
Cơ duyên chỉ thực sự đến với Mai Linh khi báo Mực Tím tổ chức cuộc thi “Những tay máy nghiệp dư” vào năm 2003-2004 - đúng với “nghề tay trái” mà ba đã dạy cho Linh từ lúc bé (ba Linh là thợ chụp ảnh). Gửi bức ảnh đầu tiên Linh cảm thấy vẫn chưa tự tin lắm, vậy là lúc rảnh cô bạn của chúng lại cần mẫn xách máy đi “săn” bức thứ 2, thứ 3 rồi thứ…10. Công sức góp nhặt của Linh đã được đền đáp xứng đáng bằng...3 giải thưởng tháng trong cuộc thi năm đó. Lần đầu tiên thấy tên mình xuất hiện trên báo “ruột”, Linh mừng “hết lớn luôn”. Và cũng chính điều đó đã làm cho cô bạn tự tin hơn khi đều đặn vài tuần lại “điền” cái tên Mai Linh của mình vào mục "Góc ảnh dòm thấy đã”. “Tổng cộng từ hồi nhận 100 ngàn đồng tiền thưởng từ cuộc thi nói trên đến giờ, chỉ riêng mục này, anh Nhí Nhố đã “móc hầu bao” chi cho mình gần cả triệu đồng rồi đó…", Linh hóm hỉnh cho biết.
Khi đã tự xem mình là “người nhà”, mỗi khi đến trại hè Mực Tím, Linh lại nằng nặc xin mẹ cho đi một chuyến. Phải vài lần năn nĩ “gãy cả lưỡi”, mùa hè năm học lớp 10, Linh mới được dịp tham gia. Lần đầu tiên thấy các anh chị phóng viên báo Mực Tím "bằng xương bằng thịt”, Linh run như “mắc phải mưa dầm”. Chỉ đến lúc thấy mấy anh chị phóng viên “quậy tưng bừng hoa lá” Linh mới cảm thấy tự tin và gần gũi hơn. Hôm gặp phóng viên báo Mực Tím tại nhà Linh cười hì hì: “ Cũng nhờ là “người nhà” mà mình biết rất rõ cuộc thi “Teen Việt 2008”. Mình biết cuộc thi năm trước có một bạn ở Ninh Thuận đoạt giải. Năm rồi hổng thi được vì chưa tự tin lắm. Năm nay, “dụ” được bà chị thi cùng mình mới dám gửi ảnh lên đó.
Cô hoa khôi mê tiếng Anh…
Nhà cách trường học ngót nghét 30 cây số, chính vì thế mà từ hồi bắt đầu vô lớp 10 đến giờ, Linh phải ở trọ để đi học. Biết ba mẹ hàng tháng phải rất vất vả để lo cho mình nên Linh luôn đặt mục tiêu tiết kiệm lên hàng đầu. Sáng, thay vì đi ăn tiệm như một số bạn, Linh lại “bồi bổ” cho chiếc bao tử bằng một…gói mì, trưa một bữa cơm và chiều là một ổ bánh mì…Hôm nào cảm thấy mình đã “vượt chỉ tiêu” học tập, Mai Linh “tự thưởng” thêm cho mình một tô hủ tiếu chay. Khi mẹ biết chuyện, “nẹt” cho một trận, Mai Linh cười hì hì: “Con tiết kiệm để học thêm tiếng Anh…”.
Ba Linh kể: “Hồi nhỏ, hễ ra đường thấy dòng chữ tiếng Anh là phải dừng lại cho Linh xem và ghi lại…xong về đến nhà là chạy ngay vào bàn mở tự điển ra xem…Khi nào rõ nghĩa mới chịu cầm chén cơm lên ăn!”. Nhà chỉ cách phòng trọ khoảng 30 km, thế nhưng có những tháng Linh về nhà một lần. Khi bị mẹ “phạt thẻ vàng”, Linh cười xoà: “Con phải tranh thủ rèn tiếng Anh mà mẹ!”. Với vốn tiếng Anh đã được tôi luyện mấy năm qua, trong kì thi kiểm tra năng lực tiếng Anh do tổ chức Kết nối thông tin giáo dục tiếng Anh toàn cầu (Singapore) tổ chức vào tháng 8 năm 2007, Linh cùng với 5 bạn khác của trường THPT Phan Bội Châu đoạt được suất giảm 50% học bổng 4 năm đại học tại Singapore. Tuy nhiên, do gia đình còn gặp khó khăn nên Linh đành gác lại ước mơ này. Mặc dù vậy, cô hoa khôi của chúng ta vẫn đầy quyết tâm: “Phấn đấu lên đại học sẽ tìm một suất khác…”.
Ngoài việc 3 năm liền là học sinh tiên tiến, giỏi tiếng Anh, Mai Linh còn có thể chơi piano, vẽ tranh rất điêu luyện. Linh tiết lộ: “Học lóm từ mấy chị đó…”. Ngoài ra, cô út Mai Linh còn là một “tay siêng năng số 1” ở nhà. Lúc rảnh khi thì mọi người thấy Linh lẽo đẽo theo ba đi chụp ngoại cảnh cho khách, lúc lại thấy cô “tươi như hoa” trước mặt khách hàng của mẹ. Và đó chính là tính cách của cô hoa khôi xứ biển Nguyễn Thị Mai Linh.
Văn Minh
|
Thông báo của ban tổ chức chương trình Teen Việt 2008
Do trong tháng 3 có đến trên 500 bạn gởi ảnh dự thi nên ban tổ chức quyết định đặc cách tháng này có 2 thí sinh cùng đoạt danh hiệu "Hoa khôi Teen Việt" tháng 3/2008.
MTO |