Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Thư viết cho... một con nhóc!
Dông cả năm
"Giải mã" những status Y!M
Vì sao teen buồn?
Chuyến đi "hai trong một"
Con phố dài
Teen Tam Kỳ đang hẹn hò ở đâu?
Cuối năm, sale off nở rộ
Con Thiên nga nhỏ
Tiếng gõ cửa năm mới
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao

 Teen Việt 2008
 
Con gái thủ đô (MTO 3 - 4/3/2008)

Một cô bạn có cái răng khểnh duyên ơi là duyên, đôi mắt to sáng trong và nụ cười chúm chím xinh xinh, có khi lại tươi roi rói (chẳng khi nào thấy cô bạn này không cười toe toét. Đặc biệt hơn, bạn ấy đến từ Hà Nội: Nguyễn Ngọc Hương - Hoa khôi chương trình Teen Việt tháng 2 do Mực Tím Online tổ chức với sự tài trợ của Apo teenie.

 

Profile :

Mã số thí sinh: 3589

Sinh nhật: 30/06/1989

Cao: 1.57m

Nặng: 50 Kg

Sở thích: đọc truyện tranh, truyện Marc Levy, vẽ, chụp ảnh, tham gia công tác xã hội, tán gẫu bạn bè, shopping, đi du lịch, ăn sầu riêng, pizza, thịt gà, kem...

Nick name: Công chúa (Cái nick đáng yêu nhỉ? Đây là cách gọi yêu của ba mẹ dành cho Hương ở nhà đấy).

Năng khiếu, thích chụp ảnh và nổi tiếng...

Ở ngoài đời, Hương hơi “tròn” một tí. Cô bạn tỏ ra hơi phiền lòng vì chiều cao hơi bị khiêm tốn của mình. Ngược lại, Hương lại có rất nhiều tài lẻ nhé. Bạn ấy là dân xây dựng nên tất nhiên là vẽ cực đỉnh rồi. Mời các bạn chiêm ngưỡng tác phẩm vừa hoàn thành của cô nàng ở phía dưới nhé. Bạn ấy thích vẽ tranh màu phong cảnh, đồ vật và tranh cho thiếu nhi. Hồi nhỏ, Hương cũng rất hăng hái tham gia vào đội văn nghệ của trường Lê Ngọc Hân (dù chỉ là múa phụ hoạ thôi) nên bạn ấy rất hay được lên trang bìa báo Nhi Đồng và Thiếu niên Tiền Phong đấy (oách chưa?). Hương còn có một sở thích rất con gái là...chụp ảnh. Bạn ấy luôn tranh thủ thời gian để ghi lại những khoảnh khắc ngộ nghĩnh và đẹp nhất của mình. Có một lí do khiến cô nàng thích chụp ảnh, các bạn biết là gì không? Vì ai cũng bảo Hương rất ăn ảnh đấy.

Ai bảo Hương là người nổi tiếng, cô bạn đều chối đây đẩy: “Tớ không nổi tiếng, không hề nổi tiếng tí nào. Thật đấy!”. Khiêm tốn và đáng yêu thế nhỉ?

Ước mơ gần, ước mơ xa....

Hỏi Hương tại sao là con gái mà theo học xây dựng, cô bạn rất tự tin: “Mình nghĩ con gái học xây dựng cũng bình thường thôi. Ở trường mình cũng có rất nhiều bạn nữ học. Mà theo mình con trai, con gái không quan trọng, miễn là có lòng yêu thích. Ngoài ra mình thích vẽ và khá mạnh mẽ. Mình nghĩ là sẽ hợp với nghề này”. Nếu bạn đọc profile của Hương trên Teen Việt sẽ thấy cô bạn có một ước mơ rất dễ thương nhé. “Ước mơ của tớ là trở thành một kiến trúc sư giỏi, xây và tạo nên những ngôi nhà vững chắc không chỉ cho những người có thu nhập thấp mà còn cho cả người nghèo nữa”. Nhớ ủng hộ Hương hết mình các bạn nhé!

Còn ước mơ trong tương lai gần của Hương là sẽ đi du học Đức. Tại sao ư? Vì nước Đức là một quốc gia có nền kiến trúc lâu đời (đúng với chuyên ngành mà bạn ấy đang học nhỉ), con người hoà đồng, nói chung là tất cả những gì thuộc về nước Đức đều có một sức cuốn hút kì lạ với bạn ấy. Hiện tại Hương đang bảo lưu kết quả học kì đầu tiên tại Đại học Xây Dựng để tập trung cho việc học ngoại ngữ (đã có bằng A tiếng Đức rồi) và đoạt tấm vé đi du học đấy. Cùng chúc cho bạn ấy thành công nhé. À, khoe một tí này, kì vừa rồi, cô nàng đã nghễu nghện ở vị trí cao nhất lớp với kết quả học tập vô cùng xuất sắc đấy (điểm trung bình chung các môn: 7.85). Các đấng nam nhi đã thấy phục chưa nào?

Teen năng động

Hương thích làm các công tác xã hội ở trường, bạn ấy nằm trong hội sinh viên trường Xây dựng và là một Đoàn viên khá năng nổ. Nhưng cô nàng rất khiêm tốn: “Tớ toàn làm những việc không tên thôi. Chân phụ việc lặt vặt ”. Vừa qua, Hương đã tham gia vào công tác tuyên truyền hiến máu nhân đạo .

Rất tình cảm...

Ngọc Hương mạnh mẽ nhưng cũng rất tình cảm. Hãy xem bạn ấy nói gì trong blog của mình vào ngày sinh nhật của ba bạn ấy này:

Bố sinh năm 52, vậy bây giờ bố đã 54 tuổi

Còn con bây giờ 17 tuổi

Vậy mà con chưa làm được gì cho Bố cả...

Con gái 17 tuổi đáng lẽ ra tuổi này ngày xưa đã đi lấy chồng, có con, đã tự mình gánh vác chuyện hai bên...

Vậy mà, Con 17 tuổi, mọi thứ Bố đều làm cho... từ bữa cơm, quần áo , học hành....

Bố sắp xếp thời gian để buổi trưa về nhà với lý do, ép con đi ngủ bởi lẽ nếu con thức, con sẽ bị nhức đầu....

Bố chăm cho con từng bước để làm người. 52 tuổi, đáng lẽ ra như bao ông bố khác , họ sẽ rảnh rỗi còn Bố ...

Thời gian rảnh Bố xem sách 12 để "ôn" lại kiến thức cũ rồi dạy cho con....

Nhiều bạn con hay kêu rằng Bố ghê, ép con quá đáng, tụi nó rủ con đi chơi, con không gật đầu bởi lẽ con biết Bố không cho..., con đã lớn nên biết được lý do tại sao...

Vì Bố thương con, biết con hay ốm, đi chơi nhiều, về lại ốm, và Bố lại là người chăm lo.....

Bố không cho con giao tiếp với những người hơn tuổi, là con trai, vì Bố sợ họ sẽ làm gì con về nhiều khía cạnh....

Lớn rồi, Bố không đánh con như trước nữa, mà chỉ mắng, khuyên răn. Bố cho con tự quyết định chọn bạn, kể cả những người lớn hơn con mà con thường gọi là “anh” .

Bố vẫn cho con chơi đùa nhảy múa...

Biết con thích chụp ảnh, Bố vẫn tạo điều kiện cho con...

Hôm nọ, có đứa bạn gọi điện đến. Bố bảo Hương đang bận: "đang chiến đấu".

Chắc chúng nó sẽ tưởng con đang học... Nhưng đâu có phải, con đang bắn Beachhead cùng Bố

Bố chơi trò đó còn giỏi hơn con! Nể phục thật....

Bố chăm lo cho cả hai mẹ con từng tí một....

Bố là một người Bố, là một tiến sĩ...., là một người Mẹ

Con chẳng biết nói gì hơn là bốn từ: "Con cám ơn Bố"

Cũng vô cùng mạnh mẽ 

Con gái học xây dựng cũng có những khó khăn, vậy bạn ấy đã vượt qua khó khăn như thế nào, hãy nghê Hương tâm sự nhé:

“Nhớ ngày nhập học. Cái cảm giác sờ sợ ngôi trường đầy nam sinh này luôn ám ảnh tôi. Đi đến đâu cũng toàn con trai, xuống căng tin cũng vậy, cái cảm giác lúc nào cũng bị người ta nhìn từ đầu đến chân thật là khó chịu. Nhưng dần rồi cũng quen, giờ tôi đã quen dần nhịp sống, hiên ngang đi lại, ngẩng cao đầu mà không sợ những cái nhìn hình viên đạn, những câu nói nhận xét hay hay dở của nam sinh viên Xây Dựng. Nhưng....nói thật, bây giờ tôi vẫn bị sợ ném phấn. Nghĩ lại tôi thấy đau dã man!” (các thầy Xây Dựng hay ném phấn nhỉ?)”.

Lại nhớ những ngày, khi quyết định thi xây dựng, bạn ấy đã phải hàng ngày đạp xe hùng hục trên đoạn đường hàng chục km từ nhà tới trường Kiến trúc (ở Hà Đông) để học vẽ. Hương nhỏ bé nhưng rất đáng phục đấy!

Chúc cho cô bạn đa tài sẽ thành công với những dự định của mình! Và các bạn hãy ủng hộ tích cực cho bạn ấy nhé!

Còn đây là tác phẩm mới nhất của Ngọc Hương (tranh sơn dầu đấy nhé).

  Bùi Thị Huyền Châm

 
         
 
MucTim Online
Khai trương chương trình “Teen Việt 2008” (MTO 2 - 14/2/2008)
 
Khai trương chương trình “Teen Việt 2008”
Con gái thủ đô
Cô Út trong hẻm nhỏ
Cô bé và “kho” ý tưởng
“Lí lắc” tóc nâu
Ấn tượng với Hoa khôi
Teen Việt thời @
Góc riêng của hoa khôi
Công chúa bước ra từ...vỏ ốc
Pé Heo mũm mĩm
 
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2009 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.