Câu chuyện về quả nho, về lòng nhân ái và tình nghĩa anh em trên đã ăn sâu và theo cô bạn Trần Thị Vân Trang - cô Bí thư chi đoàn kiêm lớp phó Văn - thể mĩ lớp 10A1 từ khi cô bạn còn bé xíu xiu…Và cũng chính câu chuyện đó mà cô hoa khôi nét đẹp “Teen Việt” tháng 10.2008 quyết định chọn quả nho xinh xắn làm “biểu tượng” và nickname cho riêng mình.
Bé “Nho” và “máu” làm từ thiện!
Cũng từ câu chuyện trên mà Vân Trang mới phát hiện ra rằng trong người mình có rất nhiều “máu từ thiện”. Mẹ Trang kể hồi học ở cấp 1, mỗi lần thấy người ta phát động quyên góp quần áo, sách vở ủng hộ trẻ em nghèo, trẻ em trong vùng gặp thiên tai bão lũ…là Trang về nhà nằng nặc đòi mẹ ủng hộ. Có những năm, thiên tai xảy ra liên tục mà quần áo lại không kịp...cũ nên Trang lén mẹ lấy đồ mới đi ủng hộ luôn. Lớn lên một chút, Trang tham gia vào đội văn nghệ của nhà Thiếu nhi Thành phố. Trong vai trò là một ca sĩ “nhí”, Trang không bỏ sót một buổi biểu diễn phục vụ nào cho những bạn đồng trang lứa gặp bất hạnh ở các nhà mở, mái ấm. Bây giờ, chuyển về sinh hoạt tại Nhà văn hoá quận Bình Thạnh, “máu từ thiện” trong Trang vẫn còn sôi sục không kém ngày trước. Trang kể, có những hôm thức khuya để chuẩn bị cho các tiết mục sẽ biểu diễn phục vụ, sáng dậy hai mắt mở không lên. Ấy vậy mà khi thấy mấy em tật nguyền, bất hạnh mặt “tươi như hoa” khi thấy mấy anh chị biểu diễn tự nhiên mệt nhọc trong Trang biến mất. Trang tâm niệm rằng mang hạnh phúc đến cho mọi người, đặc biệt là những người kém may mắn hơn mình là điều hạnh phúc nhất.
Chuyện bây giờ mới kể
Từ ngày về “góp vốn” với nhóm Sido (NVH Bình Thạnh), Trang càng tự tin hơn. Chính sự tự tin đó đã giúp Trang và nhóm Sido “rinh” giải đặc biệt tại Liên hoan tiếng hát thiếu nhi hè toàn thành năm vừa rồi. Ngoài ra,Vân Trang còn là thí sinh “quen mặt” của ban giám khảo liên hoan Búp sen hồng toàn quốc, bởi với tư cách là thành viên của nhà thiếu nhi thành phố…cô bạn của chúng ta đã có đến 8 năm “vào Nam ra Bắc” để tham gia liên hoan. Trong những chuyến đi ấy, có rất nhiều kỉ niệm…thế nhưng có một kỉ niệm mà đến bây giờ bé “Nho” mới tiết lộ cho PV Mực Tím Online . Bí mật đó chính là “vụ án nồi cháo gà”! Số là năm đó, thấy học trò của mình cực nhọc quá nên sau khi diễn xong các thầy quyết định đãi cả đoàn một nồi cháo gà. Nồi cháo vừa cạn thì cả đoàn bị một phen nôn gần đến…mật xanh, trong số đó bé “Nho” bị nặng nhất khiến ban tổ chức lo sốt vó. Thì ra, trong cháo có quá nhiều bột ngọt. Nhắc lại chuyện xưa, Trang cười: “Tại bữa đó nhỏ bạn mệt quá nên không ăn…mình ăn 2 phần nên mới thế. Hic, nhưng dù sao đó cũng là một kỉ niệm đẹp…”.
Ngoài việc là một “cây văn nghệ” với đầy đủ môn “chơi” như: ca, múa, chơi violon…ra, bé “nho” còn là một vận động viên thể thao rất cừ. Trang có thể chơi bóng đá, đá cầu, bóng chuyền và…đặc biệt là bóng rổ. Hồi còn học ở trường THCS Hà Huy Tập, Trang là thành viên đội bóng rổ của ngôi trường này đấy.
Bé “nho” và khát vọng…
Cũng giống như tất cả các teen khác, bé “Nho” cũng có rất nhiều mơ ước. Một trong những mơ ước lớn nhất là sau này sẽ trở thành một người thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh giải trí. Bởi theo quan sát của Trang, thị trường giải trí trong nước hiện còn rất nhiều mảng mà theo bạn, còn rất “màu mỡ”. Lộ trình của bé “Nho” vạch ra như sau: Học kinh tế sau đó sẽ đi làm để tích luỹ vốn và kinh nghiệm - Mở một công ti cho thoả long mơ ước - Khi đã có tiền rồi xây dựng một nơi nuôi dưỡng trẻ em bất hạnh, người già cơ nhỡ, độc thân không nơi nương tựa. Cũng chính từ mơ ước đó mà suốt nhiều năm liền, cô Bí thư chi đoàn lớp 10A1 trường THPT Võ Thị Sáu luôn đạt danh hiệu học sinh khá giỏi của trường, của lớp.
|
Thông tin thí sinh
Mã số thí sinh: 6381 Năm sinh: 1992 Sở thích: Học, ăn, ngủ, chơi với các bạn trong nhóm Si đô,đi dạo thành phố,ngắm mưa,thức dậy 4g sáng để đi dạo trên biển....... Ước mơ: Có thể trở thành 1 thành viên của SM TOWN |
Văn Minh
Ảnh: Ngọc Châu
|
Lễ hội đâm trâu của người Tây Nguyên là một trong những lễ hội mà bé “Nho”…rơi nước mắt nhiều nhất. Cũng chính từ những giọt nước mắt đó mà Trang ngày càng yêu quí các loài động vật nhiều hơn. Trong mắt trang, tất cả những con vật đều đáng yêu. Từ yêu, Trang chuyển dần sang tìm hiểu xem mỗi con vật có những đặc tính gì, thích gì nhất…Hiện tại, trong máy tính cá nhân của mình, Trang dành ra một số dung lượng để lưu giữ hình ảnh của những con vật mà mình yêu thích. Mong ước lớn nhất của Trang là thế giới sẽ có một ngày dành riêng cho các loài động vật. |