Viên sĩ quan nhếch mép: Anh đừng có gạt tôi, chính vợ anh vừa gọi
điện cho tôi hôm qua, nói rằng cô ấy vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh và đừng cho anh về! Anh lính thở dài: Thưa ngài sĩ quan, thật ra thì tôi chưa có vợ!
XỬ LÍ THẾ NÀO
Trong trại lính đang có dịch tiêu chảy. Một sĩ quan quân y đến thăm, hỏi người phụ trách y tế: Cái anh xử lí nước ở đây bằng cách nào? Viên phụ trách y tế: Thưa chúng tôi dùng bồn lọc- Sau đó cách anh làm gì?- Chúng tôi đun sôi lên. Viên sĩ quan gật đầu: Tốt lắm, thế sau khi đun sôi lên các anh làm gì?- Viên phụ trách y tế: Thưa chúng tôi để nước trong bình cho nguội và… đi uống bia!
KHÔNG BIẾT
Ở doanh trại quân đội, một người đứng cạnh anh lính bình luận: Ở đây nhiều xe quá nhỉ! Anh lính càm ràm: Ngoài tăng, pháo, xe bọc thép, lại còn thêm cái xe chở lão đại tá chết tiệt chạy loạn lên nữa chứ! Người kia trợn mắt: Này, cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không? Ta chính là cái lão đại tá chết tiệt ấy đấy! Anh lính nhanh nhảu: Thế còn ông, ông có biết mình đang nói chuyện với ai không? Viên đại tá lắc đầu: Tôi không biết! Anh lính thở ra: Ồ, thế thì hên quá!
LẦN ĐẦU TIÊN
Trong doanh trại lính cứu hoả, có thông báo: Viên phụ trách đã tắt thở vào tối hôm qua. Hai anh lính đi ngang nói với nhau: Vậy là lần đầu tiên trong đời ông ấy làm tắt được một cái gì đó!
GIẤU Ở ĐÂU
Viên tướng hải quân nhậu say, bước lên đài quan sát hỏi viên tuỳ tùng: Tôi đã điều hai chiếc tàu đến đây. Vậy tại sao các anh chỉ đem tới có một chiếc. Còn chiếc kia các anh giấu ở đâu? Viên tuỳ tùng run rẩy: Dạ thưa, một chiếc ở trước mắt, ngài đang nhìn thấy nó đó ạ. Còn chiếc kia thì n
gài… đang đứng ở trên nó!
SÁNG KIẾN
Ở trại đào tạo sĩ quan hải quân. Viên tướng huấn luyện hỏi một thuyền trưởng: Nếu tàu của anh bị bão đánh, hư hết hải đồ và mọi thiết bị định vị, lúc ấy lại đang ở giữa biển. Anh làm sao xác định được mình đang ở nước nào? Viên thuyền trưởng thưa to: Dạ, tôi sẽ cử một anh lính lên bờ đi mua thuốc lá, rồi đọc trên gói thuốc tên nước sản xuất, vậy là có thể đoán ra vị trí của mình!
MƯU TRÍ
Viên sĩ quan thét lính: Tại sao anh lại bỏ chạy khi gặp kẻ địch? Anh lính gãi đầu: Dạ thưa tôi nghĩ trái đất hình cầu, nên tính chạy vòng ra sau lưng kẻ địch để bắn chúng!
TẬP CƯỠI NGỰA
Viên sĩ quan hỏi anh tân binh trong buổi tập cưỡi ngựa: Này, anh đã tập cưỡi ngựa bao giờ chưa? Anh lính lắc đầu: Thưa sĩ quan, xưa nay em chưa từng cưỡi ngựa bao giờ. Viên sĩ quan gật đầu: Được, vậy thì ta sẽ giao cho anh một con ngựa chưa hề có ai cưỡi. Vậy là đồng bộ!
TUYỀN LÂM soạn