VÔ ĐỊCH
Rùa mẹ : Sắp tới chúng ta sẽ mở một cuộc thi chạy marathon mở rộng đấy.
Rùa con : Sao mẹ liều lĩnh thế, chậm chạp như họ hàng nhà mình thì chạy sao lại người khác?
Rùa mẹ : Con đừng lo, khách mời của chúng ta lần này chỉ có họ nhà ốc sên thôi.
Rùa con : Vậy là lần này chúng ta vô địch rồi!
CÔNG TRƯỜNG (TP.HCM)
TỐT PHƯỚC
Ngựa vợ: Mụ trâu nhà hàng xóm thế mà tốt phước lắm đấy.
Ngựa chồng: ???
Ngựa vợ: Hôm qua tui lại nghe chồng mụ ấy rủ đi tắm bùn.
Ngựa chồng: Chuyện bình thường thôi mà.
Ngựa vợ: Giàu có và sung sướng như bà chủ nhà ta mà mỗi tháng chỉ đi tắm bùn có một lần thế mà mụ trâu lại được ông chồng rủ đi hàng ngày, không tốt phước lắm sao.
SI SI (TP.HCM)
Nụ cười ngoại nhập
NHẦM
Người gác ga xe lửa thấy một kẻ nằm ngang trên các thanh ray :
- Tôi chán sống lắm rồi. - Anh ta nói - Tôi muốn chuyến tàu nhanh đi Paris sẽ cắt đứt nỗi khiếp sợ trong tôi.
- Nếu vậy anh sang đường ray bên kia, đây là đường tàu nhanh Berlin.
LINH NGÂN (Tây Ninh)
HỌC GÌ?
Tom đi học về, bà hỏi :
- Hôm nay cháu học gì?
- Hôm nay chúng cháu làm thí nghiệm hóa học về chất nổ, bà ạ!
- Thế ngày mai?
- Cháu cũng chưa biết, còn phải xây dựng lại trường đã.
PINK (Bến Tre)
TÀI SẢN GÌ?
Một tên trộm đang thương lượng để thuê luật sư bào chữa cho mình.
- Anh có tài sản gì mà lại thuê tôi?
- Có chứ.
- Có cái gì?
- Thì chiếc Honda mà tôi mới trộm được đó.
- Trời!
HÀ THỊ ĐÍNH (Đồng Tháp)
THẬT ĐÁNG TIẾC
Hôm qua tớ đến phòng trưng bày tranh và tớ phải nói với cậu rằng, ở đó bức tranh duy nhất có thể xem được là bức của cậu!
- Ô! Cảm ơn cậu. Nhưng dù sao, cậu thấy tranh các họa sĩ khác nhau thế nào?
- Thật đáng tiếc, đằng trước các bức tranh của họ đông người đứng xem quá, nên tớ không sao chen chân vào được.
NHƯ HOA (Bến Tre)
Áng văn bất... hửi
TỪ HẢI... KHUYẾT TẬT!
Trong tác phẩm Truyện Kiều, ta thấy nhân vật Từ Hải dù là người khuyết tật thiếu mất một tay nhưng đã vượt lên số phận để xây nghiệp lớn : “Một tay xây dựng cơ đồ”. Sau khi đã dựng nên nghiệp lớn thì Từ Hải đã bỏ vinh hoa phú quí để đi chài lưới kiếm sống ở sông ngô, bể sở "Bấy lâu bể Sở sông Ngô tung hoành...”.
TÍ TÔ (Vĩnh Long)