SAY
Sau khi chặn một chiếc xe ô tô đang lao như bay trên đường, viên cảnh sát nói với anh chàng lái xe có vẻ đã xỉn:
- Yêu cầu anh hãy cùng tôi về sở làm việc ngay bây giờ.
Anh chàng : Anh đùa à, tôi mới đi làm về đã khuya khoắt, anh còn bảo cùng về sở làm việc là cái quái gì.
NGỌC QUANG (Bình Thuận)
NHẬN RA
Anh chồng chạy ù về nhà, ôm chặt lấy cổ vợ và hôn. Người vợ cũng hôn lại.
- Nào em, bây giờ anh không còn ria mép thì làm thế nào em nhận ra anh ?
- Ồ, hóa ra là anh à ?
THIÊN CHƯƠNG (Mỹ Tho) st
ĐỀN BÙ
AD1: Sắp tới sẽ mở một đường xe điện ngầm chạy xuyên qua nhà ông. Chúng tôi đến trả tiền đền bù giải tỏa.
AD2: Thế cũng được, nhưng như vậy mỗi lần tàu chạy qua là tôi phải ra mở cửa sao ?!
ĐH (Đồng Nai)
TRẺ THƠ
Trong tiệm ăn, người cha thấy mấy đứa con còn để dư quá nhiều thức ăn, bèn quay sang nói với người bồi bàn:
- Làm ơn gói lại để tôi mang về cho con chó ở nhà.
Nghe thế lũ trẻ reo lên bất ngờ:
- Hoan hô ! Bố sắp mua chó rồi !
HỮU THÀNH (Tiền Giang)
Điều quái gở muốn... khóc
NỔ BANH XÁC... MÌNH
Bữa ấy có ông bác họ xa của tui từ quê lên chơi. Rảnh rảnh, bác cháu ngồi nói chuyện. Bác hỏi tui về vấn đề học tập. Tui thầm nghĩ trong bụng, ổng ở xa, sao kiểm chứng được, mình nổ một phát cho ổng... rét chơi: “Dạ, học kì này con được học giỏi nhất khối!”. Bác... le lưỡi: “Khá dữ hen! Có được thưởng gì hôn con?”. Tui khiêm tốn: “Dạ, hổng có gì bác, chỉ vài ba cái tập vở, giấy khen với một ít... học bổng!”. Bác đang gật gù tâm đắc vì có đứa cháu giỏi giang, bỗng có tiếng nhỏ Thảo bạn thân tui ngoài sân: “Diễm Phúc ơi!” Tui thò cổ ra: “Gì mà tới đây mày?”. Nhỏ Thảo tiếp tục oang oang: “Bữa nay đi học phụ đạo học sinh kém, sao mày trốn liền mấy bữa rồi há mày?!”. Tui không biết chui đầu vô đâu. Dẫu có... điếc đặc cũng không sao nghe lầm mấy chữ phụ đạo học sinh kém đầy quái ác từ miệng nhỏ Thảo ! Quả đúng là nổ banh xác... mình !
DIỄM PHÚC (Vĩnh Long)
CLB những người thích nổ
DU LỊCH... SAO CHỔI
Hè năm ngoái, ba hỏi tui : “Năm nay con muốn đi du lịch ở đâu? Sao Hỏa nghe!”. Tui lắc đầu : “Sao Hỏa năm ngoái con đi rồi!” — “Hay là sao Diêm Vương? Sao này nằm ngoài cùng hệ mặt trời đó nghe!”. Tui đắn đo: “Thôi, xa quá tốn... xăng!”. Cuối cùng, sao nào cũng thấy ngán, tui quyết định chọn đi... sao chổi ! Vừa dừng... xe gắn máy tại sao chổi, tui bắt gặp một anh chàng mặt mũi đẹp như tài tử Hàn Quốc, có điều da dẻ xanh lè, đến chắp tay chào tui: “Kính chào Mèo tiểu thư đến với Sao Chổi Chà chúng tôi!”. Tôi đưa xe cho anh chàng dẫn vô bãi gởi. Gởi xe ở đây hổng lấy vé, cũng hổng... xin 2 nghìn như dưới mình! Để xe đúng vị trí xong, anh chàng quay ra : “Giờ tiểu thư muốn đi đâu?”. Tui nói ngay : “Ở đây có... đặc sản gì hôn”. Anh chàng cười thiệt tươi: “Dạ, Sao Chổi Chà chúng tôi có món kem phơi khô!”. Tui ngạc nhiên : “Nghĩa là sao ? Là kem, giống kem Kinh Đô dưới trái đất á, nhưng có điều đem phơi khô dưới ánh nắng mặt trời, đến khi nó “queo” lại giống như... mực khô, thế là lấy ra ăn”. Tui tò mò, đồng ý. Quả chưa bao giờ tui ăn được một món ăn... kì quái mà ngon lành đến vậy. Sau chuyến đi, tui có... buôn một ít về trái đất, bạn nào muốn thử, xin liên lệ địa chỉ email : nổtálả@daheochấmcơmnguội.
NGỌC QUYÊN (Q.6)