Click vào nút play để nghe audio bài này:
Click vào đây để tải file này về
1.
Tôi là một kẻ ích kỉ, ích kỉ đến điên cuồng.
Và, tôi yêu anh, cũng yêu một cách điên cuồng.
Có vẻ như không liên quan gì đến nhau lắm nhỉ?
Nhưng nếu xâu chuỗi lại thì có lẽ sẽ tìm thấy một cái gì đó tương giao.
Tôi ích kỉ nên sợ khi yêu anh, chính tôi sẽ làm anh tổn thương.
Tôi yêu anh nên sợ mình sẽ ngày càng ích kỉ hơn nữa.
Nhưng tôi vẫn cứ yêu anh.
Tôi hay nhường anh, nhường lắm!
Trong tất cả mọi việc, dù anh đúng hay anh sai, dù tôi sai hay tôi đúng, tôi đều nhường anh.
Tôi sẽ khóc nếu thấy anh buồn và sẽ vất vưởng nếu thấy anh tổn thương.
Nhưng rồi tôi không nhường anh nữa. Tôi im lặng trong lần giận nhau gần nhất.
Một ngày, hai ngày, và đến ngày thứ ba thì anh gửi tôi một bài hát.
Tôi khóc òa lên. Tôi tự nói với mình "em không cần, em chỉ cần anh!" và nước mắt cứ rơi lã chã.
Đúng!Tôi nhạy cảm!
2.
Anh là Song Ngư. Anh hiền lành và tình cảm. Anh thương tôi, tôi biết chứ!
Anh thương tôi nhiều đến mức đôi khi tôi thấy choáng ngợp.
Nhưng tôi hạnh phúc vì điều đó.
Hạnh phúc vì anh thương tôi!
Anh của tôi, hay buồn, hay vui, hay giận hờn... Tôi chẳng biết được. Tôi không hiểu anh.
Tôi cứ hay làm anh buồn bằng những câu nói vô tình - thế mà nó có khả năng gây sát thương kinh khủng!
Anh của tôi, quan tâm và lo cho tôi lắm.
Dù có thể tôi giống như biết bao người bạn của anh, nhưng tôi vẫn cảm nhận được anh dành cho tôi một cái gì đó đặc biệt.
Ừ, có thể là một mối dây liên hệ vô tình của hai con người đồng cảm?
3.
Chúng tôi ít khi cãi nhau, nhưng nếu đã giận nhau thì mọi chuyện phức tạp.
Tôi không cố ý làm anh buồn. Anh chỉ vô ý làm tôi khóc.
Và hầu hết mọi sự cãi vã đều do một kẻ thứ ba nào đó gây nên.
Đôi khi tôi muốn buông.
Anh im lặng.
Lúc bàn tay tôi đã muốn rời khỏi bàn tay anh, thì anh lại ôm chầm lấy tôi.
Và anh giữ tôi lại, càng lúc càng khít, càng ngày càng chặt.
Vùng vẫy, tôi cố thoát ra tìm cho mình lối đi nhưng điều đó dường như huyễn hoặc.
Anh cứ giữ tôi như thế cho đến khi tôi mềm lòng.
Tôi ở lại, với anh!
4.
Chị cũng yêu anh. À không, nói đúng hơn có lẽ chị thích anh.
Tôi biết anh trước chị nhưng chị quen anh trước tôi.
Và tôi mới gặp chị trong một hôm trời mưa, tôi đến nhà tìm anh.
Vô tình tôi cũng gặp chị ở đó. Tôi thương chị vì chị cũng có nhiều nét thật giống tôi.
Tôi thương chị vì chị cũng đa sầu đa cảm như tôi.
Tôi không ghét chị, dù biết chị cũng thích Song Ngư.
Tôi - lần đầu tiên có cảm giác đó - lẫn lộn, không ghen tuông, không đố kị, không ích kỉ.
Tôi - trở thành cô trò nhỏ của anh - có thể bị anh hỏi bài bất cứ lúc nào, những bài học về cuộc sống.
Tôi - giờ 19 - và đã yêu anh.
Tôi - phá bỏ lời hứa - sẽ chỉ nhìn anh như một ngôi sao phía xa.
Và anh - Song Ngư - thương tôi, thương chị, thương mọi người...
5.
Tôi đã đi xa khỏi anh hơn 2 tháng.
Không hẳn là vì tôi hết yêu anh, chỉ qua là vì...
Ừ! Khi người ta cảm thấy không thể ở cạnh nhau nữa thì phải xa nhau thôi.
Tôi học được nhiều thứ mới.
Tôi gặp được nhiều người bạn.
Tôi thấy mình mạnh mẽ hơn tôi nghĩ.
Và điềuquan trọng: Anh - luôn tìm tôi.
Điều đó tôi chưa từng nghĩ tới. Có lẽ vì trước giờ tôi làngười luôn đợi anh.
Và tôi luôn nghĩ tôi sẽ luôn đợi anh như thế...
6.
Sinh nhật anh, tôi đọc được nhiều lời chúc mọi người gửi cho anh trên facebook.
Và có 1 lời chúc lạ:
"Chúc cho người anh mong đợi nhất sẽ trở về với anh"
Tôi tặng anh 1 món quà với cái tên là Phạm Yên Khôi. Trong đó tôi có viết:
"Vì trái đất này tròn, nên những người yêu quý nhau sẽ trở về với nhau"
Thật trùng hợp, vài ngày sau anh nhìn thấy tôi.
Có lẽ, cái duyên còn quẩn quanh chúng tôi như thế.
7.
Chúc anh hạnh phúc
Chuyện tình yêu kì 81: "Tôi - anh - chị - Song Ngư" được chuyển thể từ email của La Cát Tường.
Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn bằng cách comment bên dưới và tiếp tục gửi những trải nghiệm về email chuyentinhyeumto@gmail.com nhé!
CTY