Trước đây, việc giao thông đi lại còn gặp rất nhiều khó khăn bởi cảnh “qua sông thì phải lụy đò”, cầu thì cũ kỉ, chật hẹp bởi được xây từ thời Pháp thuộc, người dân quận 7, Nhà Bè gặp vô số khó khăn trong cuộc sống: thương nghiệp non kém, cuộc sống khốn khó, nhà cửa lụp xụp, học sinh đi học bữa được bữa mất…Nhưng giờ đây, khi chiếc cầu Tân Thuận 2 ra đời, bộ mặt của phía đông thành phố đã dần hiện rõ, đó là một khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng sầm uất, hiện đại thu hút hàng ngàn người dân đến sinh sống, trong đó có cả người nước ngoài.
Nhiều người ví von rằng những cây cầu mới hiện nay như cầu Nguyễn Tri Phương (quận 5), cầu Kênh (quận 4), cầu Nguyễn Văn Cừ (sẽ thông xe vào ngày 30/4/2009) nối các quận 5, 8, 4…như những cánh tay nối dài nâng cao bước chân của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Điều đó thật chính xác bởi chính hệ thống cầu này tạo nên rất nhiều tiện ích cho một thành phố đang từng ngày lớn mạnh.
Từ khi có những chiếc cầu mới, học trò có lẽ là người vui nhất bởi lẽ việc đến trường của họ đã dễ dàng hơn rất nhiều so với các thế hệ cha anh.
Ngòai việc mang lại những giá trị vật chất minh chứng cho sự đi lên của thành phố mang tên Bác sau 34 năm phát triển, những chiếc cầu mới toanh còn có giá trị tinh thần rất lớn bởi chúng đã trở thành biểu tượng, là niềm tự hào của người dân địa phương. Chẳng hạn như khi nói đến quận 2, mọi người sẽ nghĩ ngay đến cầu Sài Gòn gắn liền với lịch sử của thành phố. Quận 4 có cầu Khánh Hội, Calmet, Kênh Tẻ…, quận 8 có cầu chữ Y, quận 5 có cầu Nguyễn Tri Phương…và sắp tới đây, thành phố nói chung và người dân quận 7 nói riêng sẽ tự hào đón nhận thêm một chiếc cầu dây văng hiiện đại đầu tiên của Sài Gòn- cầu Phú Mỹ.
Sau một ngày học tập, làm việc căng thẳng, chiếc cầu là nơi thư giãn rất lí tưởng. Đứng trên cầu, phóng tầm mắt về phía xa, nơi những tòa nhà hiện đại sừng sửng vươn mình giữa trời xanh, bạn sẽ cảm thấythêm yêu Sài Gòn - một thành phố trẻ đang không ngừng cùng cả nước vươn lên.