Khoa học
Huyền bí "quả cầu pháp thuật" (MT 903 - 16/9/2009)

Trong suốt, phát ra những tia sáng lung linh và "rất nhạy cảm" với âm nhạc, quả cầu pháp thuật đẹp rực rỡ như vừa rơi ra từ trang truyện thần thoại khiến nhiều teen mê mẩn.

Chạm tay là...nhảy

Chân dung quả cầu pháp thuật

Tia chớp xuất hiện khi bạn chạm tay vào quả cầu

Quả cầu pháp thuật chỉ là "nickname" của quả cầu plasma, hiện đang gây "sốt" trong cộng đồng teen (dù giá hơi đắt: 300K - 350K / quả). Thật ra "bạn ấy" là người quen của teen đó, vì tụi mình đã được "diện kiến" "bạn ấy" trong chương trình vật lí lớp 9 và lớp 12 rồi. Quả cầu pháp thuật giống như chiếc lồng xinh xắn và trong suốt cho tia Plasma tha hồ nhún nhảy trong đó. Teen có thể xem toàn bộ quá trình mô phỏng này mà tha hồ "ồ", "à" vì ánh sáng từ tia Plasma chạm vào bề mặt trong của lớp kính mỏng sẽ biến thành những màu sắc rất đẹp. Bí mật của khối cầu này nằm tâm bắn điện chính giữa quả cầu. Điện được dẫn trực tiếp qua các bo mạch đến tâm sẽ bắn ra những tia Plasma rực rỡ đến thành cầu. Teen yêu âm nhạc cũng sẽ "đắm đuối" bạn ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên vì bên dưới bệ đỡ của quả cầu có bộ phận cảm ứng âm thanh. Âm nhạc hoặc tiếng động lớn trong vòng 3 mét cũng có thể trở thành nguồn năng lượng để bạn ấy nhấp nháy không ngừng. Ngọc Phương (lớp 12/25 trường Hùng Vương), một teen mê mẩn quả cầu này, cho biết: "Ngoài chức năng là một món đồ chơi khoa học, mình có thể tận dụng quả cầu để làm đèn ngủ hoặc làm đèn chiếu rực rỡ cho những buổi party ngập tràn âm nhạc. Chỉ có một trở ngại duy nhất là thỉnh thoảng "bạn ấy" lại làm tôi hết hồn vì tự cảm ứng âm thanh và đột nhiên loé sáng trong bóng tối."

"Bí ẩn" lan truyền

Ngọc Phương với quả cầu pháp thuật của mình.

Teen "iu" quả cầu pháp thuật không chỉ vì vẻ đẹp lung linh mà còn vì "bạn ấy" hơi bị giống quả cầu tiên tri của cô Trelawney trong Harry Potter. Nó còn có tính năng giống như một chiếc "ống kính mách lẻo" vì cứ nghe tiếng động là lại chớp tắt không ngừng. Khi teen chạm tay lên bề mặt kính bên ngoài quả cầu, luồng điện có sẵn trong cơ thể chúng ta tiếp xúc gần với môi trường Plasma làm cho những tia Plasma bị biến dạng ngoằn nghoèo và rực sáng như ánh chớp. Chụm năm đầu ngón tay trên quả cầu, teen cứ thấy như mình đang làm phép thuật y chang... phù thuỷ thứ thiệt. Còn Lan Khanh (sinh viên năm nhất, ĐH Văn Lang) đã xúc động muốn... té xỉu khi được "người ta" tặng một quả cầu lung linh có hình trái tim nhân sinh nhật. Nhiều đôi bạn teen đang tích cực săn lùng quả cầu pháp thuật vì nghe đồn, nếu viết lên quả cầu điều gì đó bạn đang mong muốn thì những tia chớp đó sẽ biến nó thành hiện thực. Cách lý giải rất dễ thương của teen là Plasma là vật chất kỳ bí mà đến giờ con người vẫn hiểu quá ít về chúng, vậy thì cũng có thể xảy ra những điều kỳ diệu lắm chứ nếu bạn chạm tay vào gần tới nó. Dĩ nhiên đây chỉ là một...tưởng tượng rất "ngây thơ kiểu teen", như cách teen vẫn "tin tưởng" hạc giấy hay xa trục thảo. Nhưng có hề gì nếu bạn tặng nó cho bè bạn của mình như một vật may mắn, tình cảm bạn dành cho người đó chính là thứ kỳ diệu đầu tiên có thật rồi mà!

Làm bạn với quả cầu pháp thuật, teen lưu ý nè:

- Không mở lồng cầu ra khi quả cầu đang hoạt động.

- Để giữ tuổi thọ lâu cho quả cầu, bạn đừng bắt "bạn ấy" hoạt động liên tục quá bốn tiếng nha!

- Đừng để quả cầu ở nơi ẩm thấp hay dùng tay ướt chạm vào "bạn ấy"

- Lau lồng cầu bên ngoài bằng khăn khô để bạn ấy luôn sáng đẹp nhưng nhớ nhẹ nhàng thôi nghen, "người ta" mỏng manh lắm đó!

- Và cuối cùng, nếu bạn làm trái với những "lời nguyền bảo hộ" trên, thì quã cầu của bạn sẽ nhận hậu quả là nổ một cái "tạch" như bóng đèn huỳnh quang, không nguy hiểm nhưng đủ cho kẻ "làm trái lời nguyền" tiu nghỉu rồi.

Thực ra, đây là sản phẩm ứng dụng công nghệ Plasma. Hình dung đơn giản, nếu cho một dòng điện chạy qua chất khí thì chất khí này sẽ biến thành Plasma. Chất khí sử dụng trong các quả cầu Plasma là khí neon hoặc xenon, khi bị kích thích phát ra các tia cực tím. Tia cực tím này sẽ kích thích chất phốt - pho, tạo thành những "điểm ảnh" có ba màu khác nhau đỏ, xanh lục và xanh thẫm cùng phát sáng. Bằng cách thay đổi cường độ dòng điện, người ta thay đổi được cường độ ánh sáng của màu đó. Đó chính là hiện tượng mà teen nhìn thấy ở quả cầu Plasma.

Quỳnh Nhã

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Trang phục màu đỏ giúp vận động viên dễ giành chiến thắng (31/8/2009)
Con người đi thành vòng tròn (30/8/2009)
Nhật thực ở TP.HCM (MTO 7 - 22/7/2009)
Khi "thiên lôi" nổi giận (MT 894 - 13/7/2009)
Vòng tròn chim phượng (7/7/2009)
Sáng tạo của teen! (MT 892 - 23/6/2009)
Nhà khoa học “tám”... (MT 888 - 31/5/2009)
Đi học với xe bus CNG (MT 884 - 30/4/2009)
Điều kỳ diệu của cơ thể (MT 872 - 7/2/2009)
Ngày 1/8 sẽ có nhật thực ở Việt Nam (30/7/2008)
10 bí quyết để có giọng nói hay
Người ngoài hành tinh đã chết ở New-Mexico?
Huyền bí "quả cầu pháp thuật"
Cái tên làm nên tính cách
Rùa tai đỏ
Bí ẩn của linh cảm
Rồng biển - huyền thoại và sự thực
UFO trong báo cáo mật của quân đội Anh
Cleopatra và các kiểu tóc huyền bí
"Hiệu ứng nhà kính" là gì nhỉ?
Chàng "lính mới" gây bất ngờ
Mùa vàng
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.