Học Tập
Thời đi học của thầy cô Hiệu trưởng (MT 900 - 22/8/2009)

Học sinh tụi mình có hàng tỉ tỉ thắc mắc về... thầy cô Hiệu trưởng, nhưng... ai mà dám hỏi thẳng thầy cô kia chứ! Đừng lo, đã có Mực Tím “thắc mắc” giúp bạn.

Lần này, từ những câu hỏi của các bạn gửi về, Mực Tím đã “kết nối” được với 3 thầy cô Hiệu trưởng.

* Tớ là học sinh của trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM). Tớ nghe các bạn nói thầy Hiệu trưởng là cựu học sinh của trường, không biết có đúng không? Sẵn tiện, Mực Tím hỏi thầy giúp luôn: “Thời đi học chắc thầy là một học sinh đạo mạo lắm?”

Khiconthaman@yahoo.com

- Thầy Võ Anh Dũng (Hiệu trưởng THPT Chuyên Lê Hồng Phong): Đúng như em nghe nói, những năm cấp 2, cấp 3, thầy là học sinh của trường mình (thời ấy có tên là Petrus Ký). Thời học sinh, thầy cũng giống như các em bây giờ, nghịch ngợm và cũng thích bày trò. Hồi ấy, học sinh trường mình và trường “hàng xóm” là trường Chu Văn An (nay đã không còn) thường hay gây hấn với nhau. Có lần hai trường tranh giành nhau sân chơi nên BGH phải cho học sinh nghỉ học một tuần để tránh chuyện ẩu đả. Trường nữ Gia Long (nay là trường Nguyễn Thị Minh Khai) phải đứng ra rủ rê để hai phe bắt tay làm hòa. Thời đi học của thầy có rất nhiều cảm xúc vì trường mình còn là một trung tâm đấu tranh của học sinh sinh viên. Thầy cùng các bạn cũng hăng hái tham gia biểu tình. Có những đợt chiến tranh dữ dội, học sinh phải nghỉ hè sớm, thế là phải quyến luyến chia tay nhau...

* Em là học sinh trường THPT chuyên Quang Trung (Bình Phước) của mình nè thầy. Thầy ơi, hồi là học sinh, thầy có hay bị thầy cô phạt vì... học dở không? Thầy có kỉ niệm nào về thời học sinh không ạ?

benhocxitin@yahoo.com.vn

- Thầy Lý Thanh Tâm (Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Quang Trung): Từ hồi tiểu học, thầy đã được tín nhiệm cho làm “sếp”, khi thì lớp trưởng, lúc là lớp phó nên lúc nào cũng phải gương mẫu và chuyện học hành đâu có được qua loa. Hồi ấy thầy vốn thích Toán, hơi bị dở Văn nhưng thầy đã tìm cách khắc phục bằng cách đọc rất nhiều loại sách, đặc biệt là sách Văn học. Đến bây giờ thầy vẫn nhớ như in cái cặp sách được làm bằng thùng đạn tiểu liên, vừa chứa sách vở, vừa làm ghế ngồi (bàn là một tấm ván kê trên các viên gạch). Thầy trở thành thầy giáo là vì hồi học cấp 3 rất ngưỡng mộ tài năng của các thầy cô, ao ước sau này được làm thầy giáo để... giỏi giống như thầy cô của mình.

* Cô ơi, xin cô kể cho tụi em nghe về một ngày khai giảng đáng nhớ nhất của cô!

N.Long (lớp 12 trường THPT chuyên Ngoại Ngữ, Hà Nội)

- Cô Lê Thị Chính (Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ): Thời học sinh của cô gắn với những năm tháng chiến tranh ác liệt nhất tại miền Bắc (1964 - 1974). Trường học sơ tán trong rừng, lớp học sát vách núi. Thầy trò cùng đào hầm tránh bom, cùng hái măng rừng, nhặt hạt dẻ, cùng chia nhau từng bát cơm, củ sắn... Ngày khai giảng đáng nhớ nhất của cô là năm cô học lớp 6 (1969 - 1970). Lễ khai giảng gần như trùng với lễ truy điệu Bác Hồ. Cô đã được thay mặt cho học sinh toàn trường kéo Quốc kì trong lễ chào cờ và phát biểu cảm tưởng. Cô đã nói trong tiếng nấc nghẹn ngào lời hứa của học sinh một trường miền núi Tây Bắc, rằng sẽ cố gắng học giỏi để thỏa lòng mong ước của Bác với thế hệ mai sau.

Bạn cũng muốn thầy cô Hiệu trưởng của mình lên Thư viện xí muội để trả lời thắc mắc của bạn? Hãy nhanh tay gửi câu hỏi về cho Thư viện xí muội (bankhoagiaoẢgmail.com). Câu hỏi nào hay sẽ được Mực Tím ưu tiên chọn để “kết nối” với thầy cô Hiệu trưởng.

THÚY VY thực hiện

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Chơi nhiều, học...vẫn siêu (MT 900 - 21/8/2009)
Ai mà dám sửa sổ liên lạc (MTĐB T8 - 14/8/2009)
Những thói quen xấu trong giờ học (MTO 8 - 7/8/2009)
Đáp án chính thức đợt 2 thi ĐH-CĐ - năm 2009 (MTO 7 - 10/7/2009)
Gợi ý giải đề thi Địa khối C, Hóa khối B, Anh khối D (MTO 7 - 10/7/2009)
Gợi ý giải đề thi Sử khối C, Toán khối B và D năm 2009 (MTO 7 - 10/7/2009)
Gợi ý giải đề thi Sinh khối B, Văn khối C và D năm 2009 (MTO 7 - 10/7/2009)
Đáp án, đề thi chính thức tuyển sinh ĐH đợt 1 - 2009 (MTO 7 - 5/7/2009)
Gợi ý giải đề thi môn Hóa học khối A năm 2009 (MTO 7 - 5/7/2009)
Gợi ý giải đề thi môn Vật lý & Toán khối A năm 2009 (MTO 7 - 5/7/2009)
Làm văn nghị luận xã hội
Học thuộc lòng? Quá đơn giản!
Chơi nhiều, học...vẫn siêu
Học sinh giỏi...không giỏi
Cách ghi chép bài hiệu quả trên lớp học
6 yêu cầu cho việc học tốt
Học nhanh, nhớ kỹ
Mẹo học nói tiếng Anh tốt
Để không mất tập trung khi học
Chép bài bằng sơ đồ
Tết ơi, chờ ta!
Mầm xuân
Về với Việt Nam…
Tết ấm
Cứ đi là sẽ có đường
Tự thú cuối năm
Bạn biết ơn vì cái gì?
Đề cử hạnh phúc
Kí ức Tết
Mùi Tết...

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.