Nếu dựa vào điểm để đánh giá năng lực học tập thì bạn đã lầm. Bởi có những teen học hành cực siêu nhưng bảng điểm hơi "í ẹ". Có vô số nguyên nhân xung quanh vấn đề này.
Những ngày đầu năm lớp 12, bài vở còn nhẹ nhàng nên ngoài việc nghe giảng, tôi còn chú ý quan sát thái độ học tập của cả lớp. Thế là tôi quyết định chọn một buổi học để thử..."dự giờ".
Năm cuối cấp, bạn bè nháo nhào tìm chỗ học thêm, luyện thi, tớ cũng không phải ngoại lệ. Nhưng trong lúc mọi người chán nản khi phải “tự nguyện một cách miễn cưỡng” thì tớ lại rất thích thú.
Học sinh tụi mình có hàng tỉ tỉ thắc mắc về... thầy cô Hiệu trưởng, nhưng... ai mà dám hỏi thẳng thầy cô kia chứ! Đừng lo, đã có Mực Tím “thắc mắc” giúp bạn.
Nói đến thủ khoa, nhiều người cứ hình dung đó là những teen đeo mắt kiếng dày cộp lúc nào cũng dán mũi vào trang sách. Thực tế, có những thủ khoa cũng ham chơi như bất kì teen nào khác, nhưng họ học vẫn siêu.