Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Những chuyến đò đưa khách sang sông
Người của công việc
Lời khuyên cho ngày 20-11
Những điều thú vị của teen Sa Đéc
Teen Phú Yên và những món quà 20-11
Những người thầy trong cuộc đời tôi
5 điều nên nhớ vào ngày 20.11
Yêu quá lớp tôi
Bàn tay cô giáo
Mời các bạn làm báo Xuân 2009 cùng MTO
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Giao lưu - Diễn đàn
 
Lưu bút online hè 2007 (3/4/2007)
giaidieuxanh.com.

Mỗi năm đến hè…thay vì chuyền tay những sổ tay lưu bút như mọi lần, tại sao các bạn không biểu lộ tình cảm quyến luyến của mình với bạn bè, thầy cô, trường lớp ngay trên lưu bút online?

Mời các bạn click vào đây  tham gia viết lưu bút hè 2007 trên Mực Tím online để bạn bè khắp nơi cùng chia sẻ.

LƯU BÚT THAM GIA:

Một thời để nhớ - only friendship remains

Phạm Trần Công Thiện

Giờ đây hè sắp đến rồi, sao trong lòng cứ mãi cảm thấy nuối tiếc cái gì đó gần gũi, thân thuộc biết bao! Sao thời gian qua nhanh thế nó vẫn chưa đủ cho nhiều nụ cười và những giọt nước mắt của bạn bè chúng mình.

Những giờ phút được học cùng các bạn, được vui chơi hay nghịch phá cùng các bạn mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Cái cảm giác ấy mới như hôm qua giờ đã qua lâu rồi. Thôi cuộc sống mà, chúng ta phải học cách thích nghi với nó, nguyện hứa với nhau là sống phải cho xứng đáng là bạn bè tốt của nhau.

Dẫu giờ đây có xa nhaumỗi đứa một phương trời, một chí hướng khác nhau nhưng các bạn vẫn ở đây, vẫn hiện lên trong cuộc đời và trong trái tim tôi với bao kỷ niệm ngọt ngào, khó quên.

Chúc các bạn tôi luôn hạnh phúc, thành công và đừng nên lãng quên tình bạn của chúng mình nha! Everything will fade , only frienship remains.

Gửi lớp thân yêu

Thanh

Hè rồi, tui thấy lòng buồn buồn. Định tâm sẽ viết lưu bút thật hay nhưng đến khi viết thì lại chẳng biết viết gì! Dù biết mấy bạn chẳng bao giờ lên mạng nhưng tui vẫn mong có 1 ngày các bạn đọc được những dòng tui viết.

Khi nhà trường báo sắp nghĩ hè, tui buồn lắm. Năm sau, mỗi đứa 1 nơi biết có gặp lại không? Buồn quá! Sắp thi rồi, bài vở è đầu nên có lúc tui quên phéng mất nỗi buồn. Nhưng khi không phải làm việc gì, tôi lại nhớ đến mấy bạn. Không biết nói gì thêm, tui chỉ xin nói với các bạn 1 câu cuối: Dù sao này có thế nào đi chăng nữa thì tụi mày vẫn luôn hạnh phúc nhé!

10A1 - THPt Gia Đinh - mình yêu các bạn .

Lê Hồng Phúc

Tập thể lớp 10A1 ơi, THPT Gia Định ơi. Lúc mới vào lớp, mình rất bỡ ngỡ trước những người bạn mới và cũng có thể là một gia đình mới Một thời gian sau, mình mới phát hiện ra đây là một tập thể rất quậy và dễ thương!

Hè đến rồi và mình chúc các bạn có một mùa hè thật bổ ích nhé. Sang lớp 11, nếu như không có gì vướng ngại, mình rất mong được cùng các bạn quậy thật vui nhé!

Mùa hạ cuối

Võ Thanh Lý

Thế rồi 3 năm cao đẳng lại trôi nhanh thật nhanh. Mới ngày nào còn bảo rằng 3 năm lâu lắm nhưng chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là chúng mình sắp chia tay rồi phải không Quản trị văn phòng 2004.

Trà Vinh, hai chữ ấy ta sẽ không bao giờ quên, nơi có nhiều kỷ niệm của bạn bè, thầy cô. Tháng năm, mưa bắt đầu trút hạt...Mưa đầu mùa. Chắc chắn một điều rằng sau tháng năm này mỗi đứa chúng ta sẽ không còn đủ thời gian để đi chơi hay ăn kem nữa, sẽ không còn ngẩn ngơ ngắm nhìn những trái dầu bay bay xóay tròn trong gió, mà phải bận rộn bên sách vở, bên kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.

Hè năm nay, chúng ta không còn vui vẻ ở các mặt trận tình nguyện nữa thay vào đó là những náo nức cùng lo lắng cho chặng đường phía trước. Dẫu sao đi nữa, ta vẫn luôn cầu chúc cho 50 thành viên còn lại của lớp vui khỏe và may mắn. Đặc biệt, trên bước đường thành công luôn có dấu chân của các bạn. Một chiều trong thư viện...

Đã xa thật rồi Phượng ơi

Tuấn

Thế là điều lo sợ mong manh bấy lâu nay của tôi cũng trở thành hiện thực, những cánh phượng hồng khoe sắc thắm đẹp bao nhiêu thì lòng tôi lại sầu lên bấy nhiêu vì tôi khổ - cái khổ của cậu học trò tưởng như lớn nhưng chưa lớn.

Tôi cũng đã cố gắng vận dụng hết công lực mạnh mẽ của một đấng nam nhi để mà chuẩn bị tâm lí chào mừng người bạn không mấy ưa thích đó là: chia tay, hic hic... Nhưng mà với bản lĩnh con trai, tôi phải dũng cảm đương đầu với sự thật, một sự thật làm tim tôi rỉ máu, "chia tay" này nếu có đến hãy đến một lần thôi nhé, để tôi được nói với nàng lời chân thành và tha thiết của cậu bé học trò nhút nhát rằng: tôi thích Phượng.

Forever!

Võ Thái Sơn

Thời gian cứ trôi đi cùng với những tán cây ngày càng thưa thớt lá. Bạn và tôi cũng sắp phãi rời khỏi nhau rồi. Nhớ cái ngày tụi mình ngồi dưới hàng phượng đỏ, mình cùng nhau cất lên những ca khúc tuổi học trò trong buổi lể khai trường sao nghe xa xăm quá.Bạn ơi!

Năm nay là năm cuối cấp rồi, chắc hẳn rằng tui mình và kể cả những đứa bạn thân trong nhóm rồi cũng phải chia tay để mổi người tìm đến con đường tương lai của mình. Rồi còn công việc học tập nữa. Ban ơi, đừng buồn, hãy vui lên.

Tôi chắc rằng sẻ có một ngày, chúng ta sẻ trở lại cái ngày xa xưa này, đến trước cả cái quãng thời gian mà bạn và tôi ,cả những đứa bạn trong lơp nữa, phải viết những dòng tâm sự này trong nước mắt. Biết đâu, mai đây tụi mình là bạn thân của nhau. Khi lật ra những trang lưu bút này sẻ mắc cười lắm nhi? (<>_<>).

Bạn ơi, trong giờ phút mà hơi ấm tình bạn đè chặt trong những cái xiết tay, những lời nhắn nhủ và yêu thương mà tụi mình trao nhau; biết đâu, mai này tụi mình sẽ vẫn mãi là bạn. Luôn sát cánh bên nhau mỗi khi gặp khó khăn và bạn ơi, tôi muốn nói :"Friend forever"

Mùa hè kỷ niệm

Huỳnh Giao

Hiện tại, tôi đang là sinh viên năm cuối, đang tất bật với những bài vở ra trường. Mùa hè năm 2007 là mùa hè cuối cùng trong cuộc đời sinh viên này. Rồi đây mỗi người mỗi ngã ai cũng có cuộc sống mưu sinh cho riêng mình, có thể có một lúc nào đó bạn sẽ chạnh lòng nhớ lại khoảng thời gian bên nhau nhưng rồi vòng xoáy của công việc, gia đình đã cuốn đi tất cả.

Nếu như có cỗ máy của Đôrêmon tôi sẽ xoay ngược thời gian lại tôi sẽ sống tốt hơn trong vòng tay bè bạn, sống chân thật hơn với tình cảm sinh viên và cố gắng học thật chăm. Bây giờ có thể là hơi muộn đối với tôi nhưng với các bạn vẫn còn ghế nhà trường thì hãy sống sau cho thật tốt nhé. Thời gian không bao giờ quay trở lại cho ta để ta làm lại một cái gì đó, mà nó là một thứ để giết đi quá khứ và kỷ niệm. Chính như vậy chúng ta hãy sống sau cho xứng đáng và không hỗ thẹn khi nhìn lại nha.

12a9...tôi sẽ nhớ

Thế Thắng

TÂM SỰ 12! 1h sáng, ngồi một mình trong góc phòng thân thương, vừa tạm gác Đề cương Sử sang một bên. Lắng nghe bài "Kỉ niệm đã xa" của Anh Khang, ngắm nhìn những tấm ảnh thân thương của kì hội Trại vừa qua...lòng nao nao bao cảm xúc.

Thế đấy, 3 năm thế là chỉ còn tính bắng ngày nữa thôi...nhớ lắm chứ, tiếc lắm chứ...bao nhiêu là kỉ niệm. Vui nhiều, buồn nhiều, nhưng khi sắp xa trường thì chỉ còn lại là niềm thương nhớ những kỉ niệm thân thương bên nhau....Có những kỉ niệm sẽ còn mãi, để đến ngày chia tay nó lại trở về, để ngày chia xa thêm da diết....

Chia tay, chia tay rồi bạn ơi! Chẳng còn được chơi với nhau những trò chơi rất "nhảm" của lũ con trai chưa lớn...cũng sẽ tạm biệt thôi những giờ được hát cho Thầy, Cô, bạn bè nghe nữa...để những khúc nhạc còn mãi đấy nhưng khi hát lên thì nước mắt như chỉ chực trào ra...

Đến lúc này những giận hờn, ganh ghét khi xưa không còn nữa, chỉ còn là tình thương cho nhau, là sự nuối tiếc những năm tháng không biết sống vì nhau...Ngày mai mỗi đứa một phương, lớp học vẫn còn đấy nhưng sẽ chẳng còn chúng ta, sẽ chẳng còn thấy 42 khuôn mặt thân thương nữa rồi!!!

Thời gian vô tình quá? Không! thời gian cũng đã cho ta bao thứ, là những ngày tập văn nghệ, là những tiếng hò reo thả sức thi thố bóng banh, là những ngày cuối tháng 5 lớp 11...

Đà Lạt mênh mông và rộng lớn mà ta đã cùng nhau tận hưởng mùa hè nhưng tưởng như chỉ là những góc phố, những cảnh vật ta đã qua....Ước mơ,l o âu thi cử sẽ khoả lấp đi nỗi buồn hôm nay, để ta nhớ, ta thương nhiều hơn, 12a9, một ngày kia trở lại...

Cầu mong cho những ước muốn hôm nay thành sự thật để nuối tiếc không là nuối tiếc....để còn dám nhớ,dám thương những năm tháng....xa rồi!!!

12a9.THPTVUNGTÃU...Tôi sẽ nhớ!!!

Những lần đầu của tôi

no name

Tôi nghĩ có lẽ trong các bạn không ai là không có những cảm giác đầu đời đúng không, có thể đó là những kỉ niệm vui nhưng cũng có thể là những kỉ niệm buồn, nhưng những cản xúc ấy của các bạn có từ đâu?

Riêng tôi, những thứ ấy bắt đầu từ khi tui bước vào cấp 2, vào cái lớp 7A3 y. Tui là 1 con nhóc nhút nhát và có thể nói là rất khờ, thế nhưng từ khi vào học ở lớp 7a3, gia nhập xóm nhà lá, tui trở nên hoà đồng hơn, dạn dĩ hơn. Chính nơi ấy đã giúp tôi thêm yêu đời và yêu cuộc sống.

Chính các bạn đã cho tui niềm vui. Ở nơi ấy, ngôi trường ấy, lớp học ấy tui đã lần đầu đi chơi riêng với bạn bè, lần đầu tỏ tình với thằng bạn thân và cũng lần đầu bị từ chối. Và cũng chính khi còn học ngôi trường ý vào 2 năm sau đã có người tỏ tình với tui, tui nhận lời vì tui cũng thích bạn ấy, chứ không phải chỉ để wên thằng bạn thân.

Lần đầu có bạn trai, các ban nghĩ thế nào? Bi giờ chúng tôi rất hạnh phúc, nhưng đã là cuối năm lớp 9 rồi, tui sắp phải xa ngôi trường này, xa cái nơi đã cho tui những cảm xúc đầu đời, xa nơi mà tui từng ghét và bi giờ lại đang rất yêu nó.

Tạm biệt các bạn, tạm biệt mái trường, tạm biệt thầy cô và tạm biệt tất cả những kỉ niệm đẹp của tui. Chúng ta xa nhau nhưng vẫn luôn nhớ về nhau nhe các bạn của tui ơi.

Đừng khóc khi xa mình !

ji ji ka

Mình biết khi phải sắp xa nhau lúc này rồi mà giấu L chuyện mình sắp chuyển Trường đi là không đúng! Có thể sau này lúc L không còn nhìn thấy mình đến trường nữa sẽ làm cho L buồn, hụt hẫng lắm ....Nhưng thà rằng mình không nhìn thấy vẻ mặt ấy của L còn tốt hơn ...có lẽ khi ấy L cũng sẽ quên mình nhanh hơn ...Mình rất buồn khi xa L, buồn lắm, chắc là khi đến môi trường mới học mình sẽ cô đơn vì lạ lẵm, vì không được cùng về, cùng đi chơi những buổi chiều cuối tuần với L nữa ....

Chắc là mình sẽ khóc, mình vốn đã là một cô ngốc, mít ướt mà! Nhưng chịu thôi L à, mình không biết làm sao nữa, nhưng đó là quyết định của gia đình cũng như là của mình nữa mình biết mình sẻ rất đau khi xa L ....Khi mà chúng ta chỉ mới chính thức bắt đầu được vài tháng mà thôi ...Nhưng mình còn tương lai nữa , mình muốn con đường của mình rộng mở hơn, mình đã giấu L mình đồng ý chuyển trường theo ý mẹ....

Điều đó làm mình càng đau thêm khi thấy L vui mừng vì ngỡ rằng mình sẽ không đi ...L nói nếu như mình đi L sẽ chờ đợi, mình đã rất xúc động khi nghe được điều ấy L biết không! Chỉ thế thôi với mình là vui lắm rồi dù mình biết chắc gì lời nói ấu có thể giữ được khi khả năng chúng ta gặp lại nhau là rất ít !...

Nếu như một ngày L không còn nhìn thấy mình nữa, L biết rằng mình không thể bên cạnh L nữa, không thể cùng nhau trò chuyện, L hãy luôn lạc quan lên nhé, hãy cố gắng lên vì tương lai của chính mình , cũng như vì mình nữa , chỉ có thế chung ta mối có thể gặp lại nhau thôi! Hy vọng một ngày mình có thể về, L vẫn chờ ...và chúng mình lại có những ngày hạnh phúc như lúc này nữa L nhé! mình yêu bạn, yêu thật lòng .

Hạ cuối

Nguyễn Thị Thu Hương

HẠ CUỐI

Hạ buâng khuâng thắp lên màu phượng vĩ
Tán bàng xanh thêm thao thức gọi mùa
Thương nhớ ai cung đàn ve đưa tiễn
Mưa đầu mùa...những sợi nước mắt trong.
Tháng tư! Hạ...mùa thi...rồi chợt mất
Cho xác me rơi rụng lối em về
Con đường nhỏ, giờ đây là nỗi nhớ
Hoa phượng buồn nức nở dưới chân ai...!

Thương mãi a5 (nguyễn huệ,phú giáo,bình dương)

Bùi Thị Xuân thân yêu

Lê Thị Ngọc Hiền

Thề là mùa hè lại đến nữa rồi. Chúng ta sắp phải chia tay ngôi trường Bùi Thị Xuân mà chúng ta gắng bó bấy lâu nay. Ngôi trường này đã cho chúng ta biết bao kỉ niệm buồn vui của tuổi học trò. Nơi đây đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng ta bay cao, bay xa. Các bạn hãy luôn nhớ về nơi này nhé Không bao giờ dược quên đâu đấy! Nhớ nha! Tạm biệt Bùi Thị Xuân thân yêu Byee

Hẹn gặp nhau ở ngôi trường cấp 3

Nguyễn Thị Kim Trinh

Xin chào lớp 9H của Trinh. bây giờ nói gì đây nhỉ? Thế là chỉ còn vài tuần nữa là chúng ta sẽ phải xa nhau rồi. Buồn thiệt đó! Lớp mình học chung với nhau đã 4 năm nhưng dường như là đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để tạo cho nhau nhiều kỷ niệm vui đúng không? Nhưng mình hy vọng rằng chuyện đó là dĩ vãng. Hãy vui lên, hãy cố gắng bước đến ngôi trường mà chúng ta đang mong ước. Mình mong gặp lại các bạn thân yêu ở ngôi trường cấp 3 trên tỉnh. Chào tạm biệt các bạn nha!

Mùa hè đáng ghét !

Hà Thị Chung

Các bạn ơi, cái ngày đáng nghét kia nó lại đến với chúng ta rồi! Thật đáng nghét! Tại sao nó lại đến? Mình nghét nhất là nước mắt. Mình nghét những trang lưu bút. Mình không muốn nhìn thấy nó. Mỗi lần thấy nó là mình sợ đến giật mình. Nhưng sao số phận của những lũ học trò tụi mình lại không vược qua cái ranh giới ấy nhỉ?

Chẳng lẽ lũ học trò tụi mình yếu đuối thế sao? Không, tụi mình không yếu đuối cac bạn ơi! Hãy chứng tỏ mình không yếu đuối nha! Đừng khóc, đừng rơi lệ, để chứng tỏ với những con ve, với những bông hoa phượng đáng nghét rằng chúng tôi sẽ đủ nghị lực vượt qua cảnh chia tay nhé các bạn! Mùa hè đáng nghét kia sẽ không là gì với chúng ta

CHÚC CÁC BẠN THI TỐT

Gia đình Hương Phù Sa ơi

Võ ngọc thảo Nguyên

Chỉ còn vài tuần nữa là chia tay rồi mấy Út nhỉ. Năm nay thực sự có nhiều điều không vui đã đến với tụi mình đặc biệt là Út Nhỏ nè. Nhỏ thật hạnh phúc vì có gia đình này. Nhỏ yêu Tía, yêu Hai Phương và yêu mấy Út lắm. Cảm ơn mọi người đã ở bên Nhỏ lúc buồn và cho Nhỏ thật nhiều niềm vui. Mấy tuần nữa xa nhau nhỏ sẽ nhớ gia đình mình lắm. Nhớ cả tụi Phong, Phú, Yến ,Ánh, Nghị....nữa. Mãi mãi yêu mọi người lắm lắm....

Phút chia xa

Quang Thị Thanh Thúy

Các bạn thân mến, thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào đó chúng ta còn xa lạ mà giờ đây tập thể chúng ta dã sắp xa nhau rồi. mọi dự định cũa chúng ta chưa được hoàn thành nhưng mình mong rằng khi lên cấp ba chúng ta sẽ mãi mãi là bạn của nhau. Đừng tỏ ra xa lạ khi gặp trên đường, Mình không muốn điều này xảy ra chút nào dù chỉ tạm thời. Chúng ta không nhận ra nhau trong một phút giây. Chúng ta chẳng có gì phải mặc cảm vì vào trường mới rồi là không còn xem nhau là bạn nữa! Thật sai lầm khi ai đó nghĩ như vậy. Chúng ta sẽ mãi là bạn. Mình mong rằng tập thể lớp chúng ta sẽ cùng vào được trường Nguyễn Văn Trỗi nhe các bạn .

Tìm đâu ngày xưa ấy...

Nguyễn Thanh Ngân

Lớp 9/5 thân yêu của tớ, tớ là pé mèo, cựu lớp trưởng của các bạn nè! Mới đó mà một năm đã trôi qua, nhanh thật, vậy là chúng ta sắp chia tay rồi nhỉ? Có những bạn đã học chung lớp với mình 4 năm, 3 năm hay 2 năm hoặc có thể mới một năm. Mình luôn muốn nói là mình yêu mấy bạn nhiều nhiều lắm, cả lớp 9/5 chúng ta đã thật đòan kết trong năm qua phải không, và cả thật dzui dzẻ nữa chứ?

Sau này ra trường rồi, các bạn đừng quên những kỉ niệm này nhé, và cả Ngân nữa. Ngân chúc tất cả các bạn sẽ thi đậu vào trường công lập, thực hiện được nhiều mơ ước và sẽ luôn thành công trên con đường tương lai ^_^...

Hoài niệm về 1 thời thân thương!

Hàn Lâm

A6 thân mến,nhớ lại những ngày này cách đây 1 năm, lũ tiểu yêu tụi mình vẫn còn đang hí hoáy chuyền tay nhau những cuốn lưu bút đủ màu sắc. 1 năm trôi qua nhanh quá nhưng vẫn không thể nào xoá đi hết những kỷ niệm đã có với A6. Đôi lúc ngồi lật lại những trang lưu bút thân thương thì cái cảm giác bồi hồi, xao xuyến vẫn cứ tràn về đầy ắp.

Ngày xưa mình vốn là 1 trong những đứa quậy nhất lớp mà ,đã có lần bị "bố" H đuổi ra khỏi lớp vì quá ngoan cố, rồi bị thầy Đ doạ đuổi học nữa chứ. Các thầy không biết có còn nhớ đến mình không nữa. Mãi mãi trong thâm tâm mình các thầy vẫn luôn là những người đáng kính, đáng trân trọng nhất. Cầu mong cho các thầy luôn mạnh khỏe: thầy Đ và thầy H bớt uống rượu, "bố" H hết bệnh để mai này gặp lại mình sẽ thấy các thầy không hề thay đổi và hy vọng các thầy vẫn nhận ra mình.

Thương chúc tất cả các thành viên trong A6 sẽ thật thành công trên bước đường sau này! BT của các bạn!

Thời mộng mơ (PTTH Dức Linh)

Thu Huyền

Thời gian trôi di thật nhanh, nếu có một phép màu tôi sẽ làm cho thời gian ngừng lại. Mới có ngày nào còn bỡ ngỡ với ngôi trường mới, mà giờ đây sắp phải chia tay, chia tay với một thời áo trăng đầy mộng mơ. Tôi gởi những gì tốt đẹp nhất đến cho các thầy các cô. Cầu mong các bạn 12a 8 sẽ thành công và hãy nhớ đến những phút giây mà chúng ta đã có suốt 3 năm qua

Đâu người xưa

Trần Hữu Tình

ĐÂU NGƯỜI XƯA

Một đôi mắt nhìn sâu vào đôi mắt
Thấy bâng khuâng, ôi đôi mắt em buồn
Màu mắt buồn như màu bóng chiều buông
Pha lẫn chút nắng chiều trên sông lạnh.
Hạ về rồi em có thấy hay không?
Sao đôi mắt em nhìn nơi xa thẳm
Nơi xa ấy cánh phượng màu đỏ thắm
Có còn chăng những kỉ niệm ngày xưa?
Những ngày dài sáng nắng ,chiều mưa
Ta che chung chiếc áo màu hi vọng;
Những đêm trăng, trên con đường quen thuộc
Tan học về, lặng lẽ những vòng xe....
Bây giờ ta đây, đâu người xưa
Phượng buồn đứng lặng giữa cơn mưa;
Vẳng tiếng ve ngân, buồn thê thiết
Trăng vàng nữa mảnh, đã lên chưa?.

MY FAMILY - 12A9

Trần Thị Thanh Thuỷ

Tôi được sinh ra trên đời này là một may mắn, tôi có gia đình là một may mắn, nhưng may mắn hơn hết của tôi đó là được sống trong đại gia đình 12A9.

Trong gia đình mà tôi đã được học tập, có nhiều "anh chị em" có một người cha và có thât nhiều kỉ niệm. Trong gia đình tôi có bạn Ngân lớp trưởng dễ thương, có bạn Thiện "dê xồm" nhưng lại rất ga lăng, có bạn Quý cao ơi là cao, giáo viên nào cũng sợ đứng cạnh, có bạn phó học tập tốt bụng (là tôi nè..^.^), có bạn Thuỳ lùn mà vui tính cực kỳ và còn còn... nhiều thần dân đáng yêu của 12A9.

Kết thúc học kì II là lúc tôi bắt đầu nhận ra thời gian chúng tôi bên nhau không còn nhiều và hãy trân trong những giây phút đáng nhớ này. Tôi không thích những câu chuyên cổ tích hay phép thuật nhưng nếu có thể ước một điều, tôi mong tôi sẽ mãi mãi là cô bé lớp 12, mãi là thành viên của gia đình 12A9...

Các thành viên của lớp 12A9 ơi! Sau này khi xa nhau hãy nhớ đến MISS ĐẦU BÒ này nhé và tất nhiên tôi cũng sẽ nhớ các bạn.Tôi yêu các bạn...^.^...

9/11 thân thương ơi

Nguyễn Thị Thuỷ Tiên

Lớp tôi - chỉ hai chữ đơn giản thế thôi nhưng sao lòng tôi bồi hồi xao xuyến, bởi những tình cảm keo sơn gắn bó suốt 4 năm ròng học tập. Rồi đây khi sắp phải xa nhau, đối diện với bạn bè mới, bất chợt chúng ta lại nhớ đến lớp 9/11 ngày nào, chợt nhớ đến 39 gương mặt dễ thương. Không biết nói gì hơn, chỉ biết chúc các bạn sẽ thành công trên con đường sắp tới và đừng quên lớp 9/11 ngày nào các bạn nhe

"Lâu đài kí ức" ấy trong Tôi !

Trương Tư Phước

Vậy là một mùa hè nữa lại đến với Tôi, với bạn và với tất cả chúng ta! Có lẽ đây là mùa hè cuối cùng của Thới áo trắng _ khoảng thời gian được xem là đẹp nhất, thơ mộng nhất mà Tôi đã trải qua. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy Tôi đã kịp tạo dựng cho mình một "Lâu đài kí ức" với những "vùng trời kỉ niệm" riêng. Và các bạn chính là nhứng bác thợ xây tốt bụng đã giúp Tôi xây nên cái lâu đài vô hình ấy bằng một loại " Xi măng" đặc biệt : chất keo của tình bạn.

Dòng chảy thời gian cứ cuốn con người ta chạy theo những tham vọng, những cuộc đua mới để rồi ta quên rằng mình đang SỐNG chứ không phải là TỒN TẠI ! Giây phút chia tay cũng đã đến, nước mắt hoà trong nỗi buồn, nhưng liệu ta sẽ giữ lại được gì từ cái lâu đài nguy nga tráng lệ mà không có thực ấy?

Các bạn ạ ! Vậy thì chúng ta hãy trao cho nhau những tình cảm chân thành, thắm thiết nhất trong khoảnh khắc giao thoa này để một mai kia, bưóc chân trên đường đời, ta thầm tự hào rằng mình đã có những ngày tuyệt vời nhất! Một mùa thi mới lại đến, một cuộc đua mới lại bắt đầu mà bạn và Tôi chính là những " vận động viên " trong cuộc đua này. Người về nhất chỉ có 1 nhưng người đến đích thì nhiều. Tôi hy vọng cả bạn và Tôi đều sẽ là những con "cá chép hoá rồng" trong cuộc "vượt Vũ môn " sắp tới. Chúc các bạn một mùa thi thành công !

Cành phượng vĩ (THCS Ma Lâm)

Nga

Nhớ ngày nào mới bước vào lớp ai cũng xa lạ, nhưng giờ đây ve đã kêu, phượng đã gọi tâm trạng mình rất buồn khi xa lớp, xa trường, xa bạn bè và xa thầy cô giáo nữa. Giờ đây khi sắp phải rời xa mái trường để theo con đường học vấn khác mình muốn đem theo những kỉ niệm đẹp, những hình ảnh thân thương của tập thể 9/2. Nhưng mình nhớ nhất là đêm cắm trại ở trường có cả lớp và cô chủ nhiệm. Thật là vui biết mấy!.

Mình ước gì thời gian có thể quay ngược lại để tận hưởng được cảm giác vui, buồn, mừng, giận. Nói gì đi nữa thì giờ đây những kỉ niệm đó chỉ là quá khứ đẹp. Mình rất mong các bạn vượt qua kì thi học kì II, quan trọng nhất là kì thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới. Không biết đó có phải do trời sắp đặt hay không, nhưng mình đã hiểu được cái vui sướng và hạnh phúc khi bước vào lớp 9/2. Cảm ơn các bạn đã tạo cho mình những niềm vui mà có lẽ mình không bao giờ có được. I LOVE 9/2

Kỉ niệm không quên ( lớp C30B1 DHAG )

Đặng Hửu Thoại

Chỉ còn một năm nữa là mình sẽ chia tay nhau. Mới chỉ nghĩ đến thôi là mình buồn lắm các bạn à. Trong lớp mình là người ít nói, giỡn nhất nhưng có ai biết được trong lòng mình luôn trân trọng những tình cảm của các bạn dành cho mình. Và mình sẽ nhớ mãi những kĩ niệm mà cả lớp mình cũng nhau trãi qua. Trong thời gian qua nếu mình có làm gì không phải với các bạn thì mình mong rằng các bạn sẽ bỏ qua cho mình nha. Chúc các bạn luôn hạnh phúc trong cuộc sống. I LOVE YOU

Những gì còn lại 12b1 ơi !

Nguyễn Ngọc Chi

Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, uhm 2 năm rồi thì phải? Thời gian trôi, mặc, chúng mình vẫn phải bước tiếp. 12 b1 àh nói sao hết được những ngày chúng ta ở bên nhau. Nhớ chúng mày lắm, Hải Hoàng, Thắng Bắc, đặc biệt là bạn Thuỳ Dương!

Phượng đỏ bừng phấn bảng cũng phôi phai
Mùa hạ cuối chẳng mong chờ vội đến
Sách vở để đâu bạn bè ta thương mến
Đã kịp sum vầy vẫn nuối tiếc tháng năm.

Chào cô, chào các bạn!

Tôi luôn hướng về nơi bạn sẽ đến

Nguyễn Tờ Vân Anh

Bạn thân mến! Bạn còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Tôi quên mất rồi! Tôi chỉ nhớ rằng khi chúng ta còn là những đứa trẻ, khi tôi bắt đầu biết thế nào là một người bạn thân thì Bạn đã có mặt ở vị trí ấy rồi! Bởi bao tháng ngày qua chúng ta đã cùng đi trên một con đường đến trường, cùng học một lớp, cùng ngồi một bàn, và cả việc dùng chung một cây thước kẻ, cả hai ta đã quá quen với việc bên cạnh mình luôn có một người cùng lắng nghe ta mỗi khi ta vui buồn và ta tin rằng mãi mãi sẽ là như thế.

Nhưng Bạn ơi! Hôm nay, khi nhìn thấy cánh phượng đầu tiên hé nở, tôi chợt nhận ra rằng khoảng thời gian ấy sẽ sớm trôi qua. Tim tôi chợt thắt lại, chẳng hiểu vì sao? Tôi chẳng mong hè đến sớm như mọi năm để cùng Bạn tận hưởng những ngày hè thoải mái, vô tư cùng nắng và gió cao nguyên. Bởi tôi biết khi những cơn mưa gọi hè về cũng là lúc chúng ta bắt đầu đi trên những ngã rẽ mới, và không biết đến bao giờ ta mới lại cùng đạp xe trên con đường đầy nắng như bây giờ.

Bạn thân mến! Ngay lúc này đây Bạn cảm thấy thế nào? Trong tôi giờ đây đang đong đầy nỗi nhớ, nhớ những ngày tháng xưa và cả những câu chuyên chiều qua tôi và bạn vừa thỏ thẻ với nhau. Và bạn ơi! Dù bao nhiêu năm tháng nữa trôi qua, dù khoảng cách không gian giữa chúng ta là vô tận, thì tôi vẫn sẽ mãi gửi đến bạn những lời sâu thẳm từ trái tim tôi, rằng tôi luôn nhớ đến bạn, rằng vị trí của bạn trong trái tim tôi vẫn không hề thay đổi!

Bạn hãy nhớ rằng khoảng cách chỉ thật sự xuất hiên giữa những người không bao giờ nghĩ về nhau. Chính vì thế bạn hãy luôn tin rằng tôi luôn hướng về nơi Bạn bước tới.

Nhớ lớp 12a6 (2005-2006) THPT Lê Lợi - Bảo Lộc

Huỳnh vũ bảo Hoài

Chào tất cả tập thề lớp 12a6 (năm hoc 2005_2006) trường THPT Lê Lợi_TX bảo lôc_Tịnh Lâm Đồng.

Tuy mọi người đã ra trường hơn một năm rồi nhưng tất cả mọi người trong chúng ta đều không thể nào quên được 3 năm học tập ở ngôi trường mến yêu của chúng ta. Nhớ ngày đó khi chúng ta vửa bước vào trường còn bỡ ngỡ, còn xa lạ với nhau nhưng sau một học kì thì tất cả tập thể chúng ta đoàn kết từ trong việc học tập tới việc vui chơi ngoại khóa.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, không có tiệc vui nào mà không tàn phải không các bạn, cuối năm 12 dù bận rộn cho kì thi cuối cấp nhưng mỗi nguời trong chúng ta không quên trao nhau những cuốn lưu bút thân thương của tuổi học trò hồn nhiên. Mình nhớ những ngày lớp chúng ta bị phạt, những trò đùa tinh nghịch, những ngày cả lớp không mang sách giáo khoa...Tất cả bây giờ chỉ còn lại là kỉ niệm.

Mong Ước Kỉ Niệm Xưa

Lệ Hằng

"Thời gian trôi qua mau chỉ còn lạI những kỉ niệm". Đúng thế đó thời gian quả là quy luật nghiệt ngã, nó cuốn đi những buồn vui kỉ niệm học trò. Hằng buồn lắm, muốn hét thật to cho cả thế giới biết rằng: Hằng yêu 12A5 vô cùng.

Năm cuối cấp Hằng còn có rất nhiều điều chưa làm được và có lẽ sẽ không còn cơ hội thực hiện nó. Sáng nay, đứng trên lầu 3, Hằng chợt nhận ra màu đỏ của hoa phượng lung linh trong nắng hè rực rỡ, mà trong lòng không khỏi bâng khuâng. Khoảng sân quạnh vắng,l ớp 12â16 không còn đứng ngoài hành lang nữa. Trong tim Hằng có một nỗi buồn thầm kín.

Có một người mà Hằng không thể nào quên được, nhưng thứ tình cảm đó có lẽ người đó không bao giờ hiểu được. Tận sâu trong lòng, Hằng luôn mong may mắn và hạnh phúc luôn đến bên người. Mong rằng người sẽ dành một góc nhỏ để nhớ về Hằng. Hằng sẽ mãi nhớ về Yuong Chee của trái tim Hằng và cả bài thơ người đã tặng "Chiều nay nhặt cánh phượng hồng bỗng nhớ Dấu chân xưa ai để lại sân trường Ta có một lời yêu ko dám ngỏ Ngày chia tay em chợt đẹp lạ thường ....................... Tự trách mình chẳng nói được yêu thương Để bay mất cánh phượng hồng thuở ấy."

Cuối cùng Hằng xin chúc mỗi thành viên tập thể A5 của chúng ta luôn đạt được những điều mong ước. Mong rằng chúng ta sẽ mãi nhớ về nhau, mãi nhớ về THPT số 1 Đức Phổ dấu yêu các bạn nhé! Mai này nếu chúng ta có cơ hội gặp lại nhau, Hằng muốn nhìn thấy trên môi mỗi người những nụ cười hạnh phúc, hứa với Hằng nha!

CHIA TAY

Nguyễn Thị An

CHIA TAY

Họ chia tay khi mùa hạ chưa về.
Chẳng đợi phượng nhuốm màu cho kỉ niệm.
Chẳng đợi bằng lăng nhuốm hoàng hôn đến tím.
Lời yêu chưa còn day dứt trên môi.
Chưa đến hè mà ngỡ đã chia phôi.
Anh chẳng là Romeo, em chẳng là Juliet.
Chỉ có tiếng ve sầu tha thiết.
Cuộc chia tay im lặng đến vô cùng.
Tình yêu đầu như sắc tím mong manh.
Chợt nhoà đi trong mưa rào chớm hạ.
Đừng đau đớn, đừng ồn ào tiếc nhớ.
Bởi chia tay đâu phải lỗi tại hè (sưu tầm)

Góc kỷ niệm trong lòng tôi

Ngọc Thùy

Thời gian trôi qua mau thật, mới đó thôi mà tôi đã xa bạn bè, xa thầy cô để sống ở 1 nơi thật xa ở Châu Úc xa xôi. Những bóng hình của bạn bè thân yêu luôn ở mãi trong tâm trí tôi. Ngày xưa chỉ xa nhau vào những tháng nghỉ hè, còn giờ mỗi người một phương trời, buồn vui không người chia sẻ. Tuy buồn lắm nhưng tôi cũng phải chấp nhận sự thật này để được lớn lên. Các bạn của tôi ơi, trong tận sâu thẳm lòng mình các bạn luôn ngự trị ở một góc kỷ niệm mà sẽ chẳng ai có thể xoá đi, không thể nào phai nhoà…

Tạm biệt 9 B Lương Thế Vinh - Tuy Hoà.

Lê Xuân Ngọc Trâm

LỚP 9B, LTV YÊU QUÝ! Chỉ còn non một tháng nữa thôi là tụi mình đã chia tay nhau rồi. Tôi không làm lưu bút để lưu lại những dấu ấn thân thương của các bạn, bởi vì tôi đã ngộ ra rằng mình không ưa gì lớp 9B quậy phá này cả. Nhưng...tôi đã nhầm. Tôi nhận ra rằng mình yêu lớp 9B này biết chừng nào! Giờ đây, khi sắp phải xa nhau, tôi tưởng chừng rằng mình sẽ vui sướng nhưng không, tôi lại buồn da diết khi hằng ngày xé đi những tờ lịch dể đến thời gian trôi. Ngay lúc nay đây, những kí ức xưa, những kỉ niệm buồn vui lại ùa vào trong tôi. Hôm nay, nhờ Mực Tím Online, tôi muốn gởi đến các bạn lời xin lỗi và tấm lòng này. Chúc các bạn lên cấp 3 ngày càng học giỏi, xinh đẹp hơn. Gửi đến các bạn ngàn lời yêu thương !

Một thời để nhớ - 12a6 PTTH Phú Riềng

Phạm Thị Yến

Chào tập thể lớp 12a6, vậy là chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi là phải chia tay nhau rồi, mình mong rằng trong khoảng thời gian còn lại chúng ta sẽ có những kỉ niệm đẹp hơn và mãi luôn kết nhé! Chúc cho tất cả học sinh trường thpt Phú Riềng và tập thể lớp 12a6 nói riêng sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới này nhé. Mình sẽ mãi luôn nhớ tới các cô cậu họ trò tinh nghịch của lớp 12a6 "I LOVE 12A6".

Ngày ấy đâu rồi

Thu Ngân

Còn nhớ ngày ấy tôi và bạn bên nhau vui vẻ biết chừng nào. Nhưng bây giờ bạn và tôi đã mỗi người mỗi ngã. Những ngày không có bạn tôi buồn lắm, ngồi một mình nhìn hoa phượng rơi. Bạn có còn nhớ không, cây phượng già, nơi chúng mình trao nhau những kỷ niệm vui buồn thời học sinh.

Tuy bây giờ tụi mình không còn ở gần nhau, nhưng mình biết giữa chúng ta không hề có khoảng cách, vì trong lòng của tôi có bạn và bạn cũng có tôi, đúng không? Dù mai này trên đường đời có gì đi chăng nữa thì hai đứa mình vẫn là bạn tốt của nhau.

Hãy ngẩng cao đầu mà sống tốt nhé bạn. Tôi sẽ luôn nhớ đến bạn

Kẻ lạnh lùng trong trái tim tôi

Bảo Ngọc

Ngày nào cũng vậy, với bộ mặt lạnh lùng, đến lớp rồi ra về mà chả thèm quan tâm đến mọi việc xung quanh, lạnh lùng, vô cảm. Cậu chẳng phải là hotboy, cũng chẳng phải là người nổi bật, mà sao cậu lại làm tui để ý nhiều đến như vậy. Cậu có biết rằng có một người con gái luôn dõi theo cậu và muốn đến gần bên cậu. Nhưng lại không đủ can đảm. Tui không nghĩ đó là tình yêu nhưng đó hơn là tình bạn đơn thuần. Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết được, hiểu được điều đó đâu!

Giờ sắp phải tạm biệt mái trường này tui mới thấy sợ. Có lẽ tui sợ vì hàng ngày tui sẽ không được nhìn thấy cậu - xa rồi điều làm tôi vui vẻ bao lâu nay. Hix... buồn muốn khóc.

Tui chúc bạn đến chân trời mới, với vẻ lạnh lùng đó sẽ lại tìm được một cô gái thực sự quan tâm đến cậu, hơn cả tui, tất nhiên. Còn tôi, tôi mong một ngày nào đó sẽ được kẻ lạnh lùnh thật sự thuộc về tôi. Tôi ngốc quá phải không???

Nhớ lắm mùa hè ở Việt Nam!

vy

Đã bao nhiêu lần mình được tận hưởng mùa hè ở Việt Nam, những lúc đó mình không ngớt than nóng. bây giờ mùa hè nơi xứ người làm mình run cầm cập thì đã quá muộn rồi, có thể là chẳng còn có thể tận hưởng được nó nữa. Có thể khi mình mất đi thứ gì đó thì mình mới nhận biết được là mình yêu qúy nó đến dường nào.

Mình nhớ lắm những buổi trưa hè lang thang ngoài phố với bạn bè, lang thang đến tận hang cùng ngõ cụt, nhớ những ngày đi chợ cùng mẹ nóng đến vã mồ hôi vì phải xách nặng...mình nhớ lắm, nhớ hết tất cả mọi chuyện nhưng có lẽ phải lâu thật lâu nữa mới có cơ hội được gặp lại. nhớ lắm Việt Namơi!

CÙ CHÍNH LAN ! ngôi trường bao kỉ niệm !

Nguyễn Văn Linh

Một mùa hè nữa lại đến, một thế hệ học trò của trường lại từ giã trường ra đi, mang theo trong lòng bao kỉ niệm. Khi hè đến những kỉ niệm của thời áo trắng, trong vòng tay bạn bè thầy cô lại hiện về, làm lòng trào dâng bao cảm xúc. Chắc rằng mỗi người học sinh ai cũng chẳng quên màu hoa phượng, hoa bằng lăng, tiếng ve ngân, cái nắng chói chang của mùa hè. Những thứ đó sẽ là kỉ niệm đẹp nhất.

Mình còn nhớ ngày nào bỡ ngỡ vào ngồi trường mới, bạn bè mới vậy mà thời gian sao trôi nhanh quá, cái ngày ây giờ chỉ còn là kí ức, là nỗi nhớ trường xưa lúc hè về. Còn đâu nữa tiếng thầy cô giảng bài, tiếng trống trường dục giã, tiếng bạn bè hò reo ...khi xa trường rồi mới thực sự cảm thấy thời gian sống dưới mái trướng ý nghĩa và đẹp đẽ như thế nào!

Giá như mình có thể trở lại cái thời ấy, để được ngồi dưới bóng mát sân trường, hát lại bài ca học trò ... Chắc là đó luôn là ước mơ mà thôi, nhưng dù sao kỉ niệm của bao ngày bên bạn bè thầy cô luôn sống mãi trong tim, để rồi khi hè đến nó lại sống dậy.

Xa mái trường rồi, nhưng lúc nào mình cũng nhớ về mái trường CÙ CHÍNH LAN xưa, nhớ tất cả thầy cô và đặc biệt là cô chủ nhiệm, tập thể K6D tinh nghịch nhất trường. "Thầy cô ơi ! em sẽ luôn nhớ về mái trường xưa ,nhớ lời thầy cô dạy ,em mong một ngày sẽ được trở lại thăm trường tìm lại kỉ niệm mà em đã có dưới mái trường CÙ CHÍNH LAN yêu dấu !"

Khoảng khắc

hugolina

A10 thân yêu! Giờ chia tay sắp đến rồi. Những kỷ niệm của chúng mình sẽ mãi khắc ghi trong lòng mỗi thành viên lớp 12a này. Mình muốn nhắn gửi đến các bạn: "Sự phá sản lớn nhất của con người là sự tuyệt vọng". Đây là câu châm ngôn Hugo thích nhất đó. Mình mong rằng nó sẽ không bao giờ đến với các thành viên A10 thân yêu. Mỗi giây phút chúng mình còn học với nhau sẽ mãi là kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi.

Nơi ngày xưa ấy

Dương Ngọc Diệp

NƠI ẤY NGÀY XƯA

Cho tôi được một lần về nơi ấy
Mảnh đất nghèo bên tiếng mẹ ầu ơ
Nơi tuổi thơ tôi ngày theo ngày khôn lớn
Gió lào vi vu, cát trắng mịn đôi bờ.
Cho tôi được một lần về nơi ấy
Lớp học xưa...tìm lại chút hồn nhiên
Ô cửa sổ, bảng đen, màu mực tím
Tiếng ve kêu...phượng nở đỏ bên đường.
Cho tôi được một lần về nơi ấy
Cùng thả diều, bắt bướm, đánh ô
Để quên đi những niềm đau trăn trở
Để được cười trong nỗi nhớ vu vơ
Cho tôi được một lần về nơi ấy
Để nói với quê hương lời yêu còn nợ lại
Bao năm rồi từ lần xa nơi ấy
Việt Nam ơi, thương lắm đến vô vàn.
Ước được một lần....dù chỉ một lần thôi
Cho tôi trở về với những gì xa xưa ấy
Tìm chút bình yên nơi nào ta đã có
Với gió Lào cát trắng với mẹ cha.

Thầy ơi !

Nguyễn Thị Thuý Quỳnh

THẦY Ơi

Thầy ơi tóc bạc vì đâu?
Vì màu bụi phấn hay màu thời gian
Dòng sông tiếng hát mênh mang
Vỗ về êm ả ngỡ ngàng lòng ai?
Tóc thầy màu đã dần phai
Vẫn còn bụi phấn bay bay sớm chiều
Lòng thầy biết mấy thương yêu
Mong đàn con nhỏ làm nhiều điều hay
Dù cho tóc bạc màu mây
Lòng thầy vẫn thế như cây tùng già
Chúng con tôn kính như cha
Tình thầy bụi phấn đậm đà mến thương

Yêu lắm A5 ơi !

Trần Thị Hương Sen

Xin chào "pà kon" lớp mình! Ve kiêu rồi đó các bạn! Và hoa phượng cũng đang hé nở rồi đó. Điều đó nghĩa là lớp mình sắp xa nhau rồi. Có thể lớp mình không ngoan, không học giỏi, và thậm chí siêu wậy là đằng khác. Nhưng đối với mình là tất cả đó A5 biết không A5! Mình tin thầy mình sẽ hài lòng dù lớp không được như lớp khác. Sắp thi rồi đó "pà kon" lớp mình. Tui mong lớp mình sẽ đậu tốt nghiệp 100%, cố gắng lên nhé lớp mình. Cuối cùng tui muốn nói : I LOVE A5 A5 ơi! yêu lắm ! biết không

Gửi A6 (THPT BC TÂN AN -LONG AN)

Vưu Thị Tường Vi

Vậy là chúng ta đã tốt nghiệp được 2 năm rồi nhỉ. Mình thật sự rất nhớ các bạn. Có nhiều chuyện mình nhớ rất rõ, cứ ngỡ hôm qua thôi chúng ta vẫn còn ngồi học ở lớp 12a6 thân thương. vậy mà.............mình thật sự rất cám ơn các bạn vì đã cho mình một ngày sinh nhật thật đáng nhớ, cám ơn cả lớp vì đã hát tặng mình một bài hát nhân ngày sinh nhật mình 31-5. Các bạn thật đáng yêu! Mình mãi nhớ về các bạn, về lớp 12a6 và trường THPTBán Công Tân An. Mong rằng cả lớp chúng ta sẽ được gặp lại nhau một ngày gần nhất .

I love 10D1

Nguyễn Thi Mỹ Trang

Lớp 10D1 thân mến! Mình là Trang nè, tuy mình mới quen các bạn nhưng mình rất mến các bạn. Lúc đầu mới vào học mình cứ nghĩ lớp mình chắc sẽ vô vị lắm (vì lớp mình toàn con gái). Các bạn nhớ chứ hôm ngày 8/3 vì điều kiện lớp mình còn nghèo nên không tổ chức được cho các bạn nữ được, không khí lớp mình hôm đó rất buồn nhưng sau buổi học các bạn nam đã làm cho tụi mình bất ngờ, dù bữa tiệc không thịnh soạn nhưng đã thể hiện contrai 10D1 verygood. Năm sau mình phải chuyển sang lớp khác học rồi minh rất buồn, nhưng mình vẫn là 1 thành viên của D1 siêu quậy. Mình yêu các bạn lắm! I LOVE 10D1.

Kỷ niệm lớp 12 a 8

Ngô Duy Tân

Thế là mới đây đã qua 3 năm chúng ta cùng học chung với nhau, cùng chia những niềm vui nỗi buồn. Bây giờ tôi cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài lời chúc: Chúc các bạn trong lớp 12 a 8 này sẽ mãi luôn hạnh phúc, học tốt, luôn vui vẻ, và nhất là thi đậu tốt nghiệp và đại học sắp tới nhé! Nhớ người bạn nhóc con này nhé! Em chúc cô chủ nhiệm Vân Lộc luôn dồi dào sức khoẻ, thành công, vui vẻ và cô mãi là ngọn đuốc sáng, mãi là thần tượng của em Tân_nhóc con" cô nhé ^_^

Gởi 11văn của tôi

Lan Chi

Mùa hè đã sắp đến rồi, hoa phượng đã bắt đầu lấm tấm sắc đỏ. Thế là chúng mình lại sắp chia tay, một năm học nữa cũng gần khép lại, để lại bao nhiêu vui buồn của lứa tuổi 17 vừa nghịch ngợm vừa nhớ nhung. Tôi sẽ nhớ các bạn lắm lắm, 11 văn ơi! Chỉ còn một năm nữa là chúng ta thật sự chia tay rồi đấy, để rồi mỗi đứa một phương trời, biết khi nào có thể gặp lại nhau. Có những lúc giận hờn, rồi những khi vui vẻ bên nhau.Tất cả đó đều là tình bạn không gì có thể phai mờ phải không? Tôi yêu các bạn nhiều lắm 11 văn của tôi .

Gởi 10/3 thân yêu của tôi

Phan T H

Thời gian trôi nhanh quá khiến ai cũng phải chóng mặt phải không? Vậy là sắp phải xa lớp 10/3 thân yêu của tôi rồi. Không biết năm sau tui có còn học cùng với các bạn thân yêu, và nhất là "ấy" nữa? Xa chắc nhớ lắm nhỉ? Nhưng nhớ hơn là điều tôi chưa kịp nói là tôi thích "ấy" nhiều lắm! Biết làm sao đủ dũng cảm để nói nhỉ. Chán quá! Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn mãi nhớ đến lớp của 10/3 dễ thương, nhiều con gái và chỉ có 15 thằng con trai nghịch ngợm này. Hãy luôn nhớ tới nhau nhé....

Yêu lắm A5 ơi !

Trần Thị Hương Sen

Xin chào "pà kon" lớp mình! Ve kiêu rồi đó các bạn! Và hoa phượng cũng đang hé nở rồi đó. Điều đó nghĩa là lớp mình sắp xa nhau rồi. Có thể lớp mình không ngoan, không học giỏi, và thậm chí siêu wậy là đằng khác. Nhưng đối với mình là tất cả đó A5 biết không A5! Mình tin thầy mình sẽ hài lòng dù lớp không được như lớp khác. Sắp thi rồi đó "pà kon" lớp mình. Tui mong lớp mình sẽ đậu tốt nghiệp 100%, cố gắng lên nhé lớp mình. Cuối cùng tui muốn nói : I LOVE A5 A5 ơi! yêu lắm ! biết không

Gửi A6 (THPT BC TÂN AN -LONG AN)

Vưu Thị Tường Vi

Vậy là chúng ta đã tốt nghiệp được 2 năm rồi nhỉ. Mình thật sự rất nhớ các bạn. Có nhiều chuyện mình nhớ rất rõ, cứ ngỡ hôm qua thôi chúng ta vẫn còn ngồi học ở lớp 12a6 thân thương. vậy mà.............mình thật sự rất cám ơn các bạn vì đã cho mình một ngày sinh nhật thật đáng nhớ, cám ơn cả lớp vì đã hát tặng mình một bài hát nhân ngày sinh nhật mình 31-5. Các bạn thật đáng yêu! Mình mãi nhớ về các bạn, về lớp 12a6 và trường THPTBán Công Tân An. Mong rằng cả lớp chúng ta sẽ được gặp lại nhau một ngày gần nhất .

I love 10D1

Nguyễn Thi Mỹ Trang

Lớp 10D1 thân mến! Mình là Trang nè, tuy mình mới quen các bạn nhưng mình rất mến các bạn. Lúc đầu mới vào học mình cứ nghĩ lớp mình chắc sẽ vô vị lắm (vì lớp mình toàn con gái). Các bạn nhớ chứ hôm ngày 8/3 vì điều kiện lớp mình còn nghèo nên không tổ chức được cho các bạn nữ được, không khí lớp mình hôm đó rất buồn nhưng sau buổi học các bạn nam đã làm cho tụi mình bất ngờ, dù bữa tiệc không thịnh soạn nhưng đã thể hiện contrai 10D1 verygood. Năm sau mình phải chuyển sang lớp khác học rồi minh rất buồn, nhưng mình vẫn là 1 thành viên của D1 siêu quậy. Mình yêu các bạn lắm! I LOVE 10D1.

Kỷ niệm lớp 12 a 8

Ngô Duy Tân

Thế là mới đây đã qua 3 năm chúng ta cùng học chung với nhau, cùng chia những niềm vui nỗi buồn. Bây giờ tôi cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài lời chúc: Chúc các bạn trong lớp 12 a 8 này sẽ mãi luôn hạnh phúc, học tốt, luôn vui vẻ, và nhất là thi đậu tốt nghiệp và đại học sắp tới nhé! Nhớ người bạn nhóc con này nhé! Em chúc cô chủ nhiệm Vân Lộc luôn dồi dào sức khoẻ, thành công, vui vẻ và cô mãi là ngọn đuốc sáng, mãi là thần tượng của em Tân_nhóc con" cô nhé ^_^

Gởi 11 văn của tôi

Lan Chi

Mùa hè đã sắp đến rồi, hoa phượng đã bắt đầu lấm tấm sắc đỏ. Thế là chúng mình lại sắp chia tay, một năm học nữa cũng gần khép lại, để lại bao nhiêu vui buồn của lứa tuổi 17 vừa nghịch ngợm vừa nhớ nhung. Tôi sẽ nhớ các bạn lắm lắm, 11 văn ơi! Chỉ còn một năm nữa là chúng ta thật sự chia tay rồi đấy, để rồi mỗi đứa một phương trời, biết khi nào có thể gặp lại nhau. Có những lúc giận hờn, rồi những khi vui vẻ bên nhau.Tất cả đó đều là tình bạn không gì có thể phai mờ phải không? Tôi yêu các bạn nhiều lắm 11 văn của tôi .

Gởi 10/3 thân yêu của tôi

Phan T H

Thời gian trôi nhanh quá khiến ai cũng phải chóng mặt phải không? Vậy là sắp phải xa lớp 10/3 thân yêu của tôi rồi. Không biết năm sau tui có còn học cùng với các bạn thân yêu, và nhất là "ấy" nữa? Xa chắc nhớ lắm nhỉ? Nhưng nhớ hơn là điều tôi chưa kịp nói là tôi thích "ấy" nhiều lắm! Biết làm sao đủ dũng cảm để nói nhỉ. Chán quá! Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn mãi nhớ đến lớp của 10/3 dễ thương, nhiều con gái và chỉ có 15 thằng con trai nghịch ngợm này. Hãy luôn nhớ tới nhau nhé....

Áo trắng

Nguyễn thị Huơng Dung

ÁO TRẮNG

Em không về lối cũ ấy đâu anh
Đừng vội trách bởi vì em không nhớ
Chẳng phải đâu bởi vì em sợ gặp
Một bóng hình em vẫn nhớ bấy nay
Sân trường này vẫn khiến em mê say
Khiến em bâng khuâng. Khiến em phải nhớ
Cổng trường này mới ngày nào bỡ ngỡ
Giờ xa rồi anh có nhớ không anh
Trong tim em có một khoảng màu xanh
Một khoảng xa xăm, một khoảng trời thương lắm
Em chẳng trách thời gian sao quá ngắn
Chỉ trách mình chẳng hiểu nổi tình yêu
Tuổi học trò thật đẹp biết bao nhiêu
Như trang giấy trắng mà anh không dám viết
Em ngây ngô để rồi không biết
Anh yêu em bởi màu trắng tinh khôi
Hoa phượng đỏ thêm để em nhớ một thời
Nơi em vẫn thường hờn ghen vô cớ
Cô bé ngày nào bao lần làm anh sợ
Nhưng anh vẫn yêu hoài màu áo trắng trong em
Dù hôm nay chẳng về trên lối quen
Đừng vội trách bởi vì em vẫn nhớ
Màu trắng tình yêu ngọt ngào như hơi thở
Sẽ trắng hoài để mãi một tình yêu.

AI ĐÓ VÀ AI

Đến rồi phải không ngày hạ bâng khuâng?
Khi phượng vĩ một góc trời cháy đỏ
Dòng lưu bút, "một ai" còn bỏ ngỏ
Nước mắt nào lạc lõng giữa xa xăm
Ôi đẹp làm sao hỡi tuổi mười lăm
Tuổi đẹp lắm như trăng rằm mộng ước
Tuổi đã biết xuyến xao ko ngủ đươc
Nhớ "một ai" mà thao thức đêm đêm
Còn đâu đây bóng áo trắng ngủ quên
Cười duyên lắm trong màu hồng phượng vĩ
Cô bé nào hay trầm tư suy nghĩ
Viết tên ai ghế đá góc sân trường
Có những chiều mùa hạ nắng vấn vương
Khẽ khàng lắm tiếng thở dài nơi góc nhỏ
Điều muốn nói ngại ngùng ko dám ngỏ
Xa nhau rồi "ai" có nhớ "ai" ko?
Rồi mai đây ai có còn ngóng trông
Một cô bé ngày xưa hay hờn dỗi
Một cô bé tính tình hay nóng vội
Nhưng con tim chỉ in bóng một người
Mai xa rồi có còn nụ cười tươi
Còn cái nheo mắt tìm "ai" trong bối rối
Có còn nữa không những lời xin lỗi
Còn nữa không ..."một ai đó" và "ai"
Chỉ biết rằng sẽ có một ngày mai
"Ai " không đến và "một ai" chợt nhớ
Nỗi nhớ thương ép hoài trong trang vở
Thương lắm "ai" ơi chẳng nói nên lời
Nước mắt rơi trong lưu luyến bồi hồi
Một "ai đó" vẫn gọi thầm áo trắng
Áo trắng đi góc sân trường tĩnh lặng
Lời yêu đầu..."ai đó" gửi vào tim

TRỞ VỀ MÙA HẠ

Phượng mùa này lại đỏ rực lòng em
Như nhắc khẽ...hôm qua là nỗi nhớ
Ve kêu râm ran, hạ trĩu dài tiếng thở
Kỷ niệm từ nay sẽ chẳng thể đẹp hơn
Khi bên em đã không còn ai đó
Người ra đi để cuộc tình bỏ ngỏ
Ve cũng nao lòng dang dở cả tình ca
Ánh mắt hôm nào giờ có phải đã xa
Cả nụ cười, phút cầm tay giờ là dĩ vãng
Ai vô tâm để hồn mình phiêu lãng
Giờ giật mình, tiếc nuối:"giá như..."
Giá như ai đừng đọc những bức thư
Giá như ai đừng giận hờn vô cớ
Thời gian phải vô tình để thử thách lòng nhau
Mùa hạ buồn thơ viết chảng thành câu
Em chẳng phải người nhạc sĩ tài hoa
Để viết những tình ca đẹp đẽ
Em chỉ có những vần thơ nhỏ bé
Người vô tình...người chẳng hiểu lòng em
Em sẽ về nơi góc nhỏ thân quen
Sau biết bao nẻo đường, bao ngã rẽ
Giữ trong tim một niềm tin mạnh mẽ
Ngày trở về ...tình yêu lại như xưa.

AI ĐÓ VÀ AI

Đến rồi phải không ngày hạ bâng khuâng?
Khi phượng vĩ một góc trời cháy đỏ
Dòng lưu bút, "một ai" còn bỏ ngỏ
Nước mắt nào lạc lõng giữa xa xăm
Ôi đẹp làm sao hỡi tuổi mười lăm
Tuổi đẹp lắm như trăng rằm mộng ước
Tuổi đã biết xuyến xao ko ngủ đươc
Nhớ "một ai" mà thao thức đêm đêm
Còn đâu đây bóng áo trắng ngủ quên
Cười duyên lắm trong màu hồng phượng vĩ
Cô bé nào hay trầm tư suy nghĩ
Viết tên ai ghế đá góc sân trường
Có những chiều mùa hạ nắng vấn vương
Khẽ khàng lắm tiếng thở dài nơi góc nhỏ
Điều muốn nói ngại ngùng ko dám ngỏ
Xa nhau rồi "ai" có nhớ "ai" ko?
Rồi mai đây ai có còn ngóng trông
Một cô bé ngày xưa hay hờn dỗi
Một cô bé tính tình hay nóng vội
Nhưng con tim chỉ in bóng một người
Mai xa rồi có còn nụ cười tươi
Còn cái nheo mắt tìm "ai" trong bối rối
Có còn nữa không những lời xin lỗi
Còn nữa không ..."một ai đó" và "ai"
Chỉ biết rằng sẽ có một ngày mai
"Ai " không đến và "một ai" chợt nhớ
Nỗi nhớ thương ép hoài trong trang vở
Thương lắm "ai" ơi chẳng nói nên lời
Nước mắt rơi trong lưu luyến bồi hồi
Một "ai đó" vẫn gọi thầm áo trắng
Áo trắng đi góc sân trường tĩnh lặng
Lời yêu đầu..."ai đó" gửi vào tim

Hương Dung

Tặng lớp 12A3 (NK 2005-2006)

Ngô Thị Thuý Hiền

Đây là bài thơ mình đã viết tặng lớp trong quyển lưu bút của mình đó !Mình rất nhớ các bạn ,nhớ nhiều lắm ...

CUỐI CẤP

Nói gì đi cuối cấp
Bài vở ngập trên đầu
Thế là chẳng còn lâu
Ta xa nhau rồi đó
Nói gì đi cô nhỏ
Sao im lặng hoài à !
Hổng lẽ đợi thật xa
Nhỏ mới buồn mới..khóc
Nói gì đi cậu nhóc
Kẻo không kịp nữa rồi
Tuổi hồn nhiên sẽ trôi
Theo nỗi buồn hoa phượng
Nói gì đi nhớ thương
Gởi một thời áo trắng
Lưu bút rưng rưng nắng

 
         
 
MucTim Online
Phương pháp học Toán (MTO 3 - 12/3/2007)
8/3: Bàn chuyện thời trang (MTO 3 - 5/3/2007)
Để học tốt môn văn (MTO 3 - 26/2/2007)
Trực tuyến với Bộ trưởng GDĐT (18/12/2006)
Băn khoăn vòng 1 (MTO 7 - 27/7/2006)
Khai trương Phòng mạch Mực Tím online (MTO 7 - 18/7/2006)
Trực tuyến với bác sĩ Đỗ Minh Tuấn (MTO 6 - 10/6/2006)
Thoát ra ngõ cụt (MTO 5 - 1/6/2006)
Giải đáp thắc mắc tuyển sinh lớp 10 (MTO 5 - 7/5/2006)
Đối thoại với những gương mặt trẻ Sài Gòn (MTO 4 - 16/4/2006)
 
Thầy cô yêu mến
Khi học trò nói lời yêu thương...
Minh Hằng và ước mơ đóng phim... hành động
Phương pháp học Toán
Dự định năm mới
Để học tốt môn văn
Ấn tượng thầy cô
Ba điều ước Xuân
Lì xì chuyện zui
Trò chuyện với 4 đại diện “tóc dài” được tuổi tím ngưỡng mộ
 

Giao lưu trực tuyến

Các thủ khoa