4 sắc màu văn học của các tác giả trẻ Nguyễn Đinh Khoa, Phát Dương, Võ Đăng Khoa và Huỳnh Trọng Khang

Thứ sáu, 08/12/2023 08:34 (GMT+7)

Bốn tựa sách văn học mới của các tác giả trẻ Nguyễn Đinh Khoa, Phát Dương, Võ Đăng Khoa và Huỳnh Trọng Khang đem đến nhiều chiều cảm xúc khác nhau, từ thế giới kỳ ảo 4.0 đến những khoảnh khắc rất đời thường, giọng văn đặc trưng, hứa hẹn sẽ khiến trái tim bạn phải rung lên theo từng con chữ.

Dị bản (Nguyễn Đinh Khoa)

Sau cú va đập mạnh, Phúc Giang rơi vào trạng thái bất tỉnh và may mắn được một tay bác học thiên tài cứu sống. Những ngày tháng tiếp theo, Giang sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

Dư ảnh của ký ức về một thời tuổi trẻ, cuộc sống vùng quê sông nước cùng những day dứt về những người thân xung quanh khiến Giang khao khát muốn tìm thấy câu trả lời.

4 sắc màu văn học của các tác giả trẻ Nguyễn Đinh Khoa, Phát Dương, Võ Đăng Khoa và Huỳnh Trọng Khang- Ảnh 1.

Ảnh: NXB TRẺ cung cấp

Những mảng ký ức rời rạc lần lượt được ráp nối lại với nhau khi anh gặp EVIV - một cá thể được nhân bản vô tính. EVIV đã dẫn Giang đến thế giới mà gã bác học đã tạo ra những dị bản nhằm chuẩn bị một lực lượng con người hoàn toàn mới để thay thế loài người trên trái đất.

Tuy nhiên, kế hoạch đó đã thất bại khi trí khôn nhân tạo mà gã tạo ra nhằm vận hành thế giới đó đã phản bội lại gã.

Tác giả không chỉ viết một câu chuyện về tình yêu, tình thân mà còn gợi nhắc đến trách nhiệm của con người với thế giới mình đang sống. Cảm xúc chân thành trong từng con chữ chắc chắn sẽ tạo được sự rung động và đồng cảm nơi người đọc.

Lạc đà bay (Võ Đăng Khoa)

Cắt gọt từng lát nhỏ của đời sống, Võ Đăng Khoa gom lại trong một tập truyện ngắn những mảnh đời với những câu chuyện rất riêng, và kể lại với cái nhìn cảm thông, trân trọng, và đầy thương mến.

Rồi cũng nhẹ nhàng, Khoa để lại đâu đó giữa những câu văn từng hồi day dứt.

4 sắc màu văn học của các tác giả trẻ Nguyễn Đinh Khoa, Phát Dương, Võ Đăng Khoa và Huỳnh Trọng Khang- Ảnh 2.

Ảnh: NXB TRẺ cung cấp

Lạc đà bay mang đến những con người xa lạ, trong một khung cảnh mà đôi khi quen thuộc đến khó tin - bởi chính ở đó, biết đâu, ta nhìn thấy chính mình.

2 người trong 1 ngăn tủ (Phát Dương)

Một tập truyện ngắn vẽ lên một thế giới kỳ ảo trong tương lai khi mà hành tinh chúng ta phải trả món “nợ sinh thái” sau khi đã vắt kiệt mọi nguồn năng lượng của trái đất. Tác phẩm đưa người đọc chạm tới đáy của những lo âu, rồi lại vỡ ra những nghi ngờ lo sợ.

4 sắc màu văn học của các tác giả trẻ Nguyễn Đinh Khoa, Phát Dương, Võ Đăng Khoa và Huỳnh Trọng Khang- Ảnh 3.

Ảnh: NXB TRẺ cung cấp

Cái tài của Phát Dương là đã khiến độc giả tin rằng rồi sẽ đến ngày ta thực sự phải sống trong cái lồng chật hẹp trôi giữa ngân hà này. Và dù có ở trong thế giới nào con người cũng phải đối diện với lựa chọn một bên là thờ ơ, đơn điệu nhưng an toàn, tiện lợi và một bên là thử thách thú vị nhưng rủi ro. Khi đời sống con người chẳng khác mấy so với robot thì cũng là lúc phần người nhất của chính mình trỗi dậy.

Một trí tưởng tượng phong phú, đẹp đẽ, bất ngờ. Một tác phẩm gây giật mình trước tiếng nổ của một hành tinh và trước cả tiếng thì thầm như vết cứa từ tâm thức của tác giả.

Nơi không có tuyết (Huỳnh Trọng Khang)

Nơi không có tuyết - tức là nói về miền nhiệt đới ẩm ương oi nồng. Chốn đó ngày xưa có cậu nhóc hết sức tò mò với cỗ máy lạ lùng có tên “tủ lạnh”, đôi buổi trưa hè lại rón rén mở cánh cửa ấy ra để thỏa niềm đam mê xem “tuyết” ra đời. 

Nhiều năm sau nhóc con ấy lớn khôn, dốc lòng học tập, dành dụm tiền tự lắp ráp cho mình chiếc phi cơ hòng chinh phục đỉnh tuyết băng vĩnh cửu Hy Mã Lạp Sơn.

4 sắc màu văn học của các tác giả trẻ Nguyễn Đinh Khoa, Phát Dương, Võ Đăng Khoa và Huỳnh Trọng Khang- Ảnh 4.

Ảnh: NXB TRẺ cung cấp

Giữa đêm trường bão tuyết, số mệnh đã run rủi cho “phi công” ấy mối duyên lạ kỳ với một bông tuyết xa xưa, bé tí ti thôi, nhưng là chứng nhân cho bao nỗi buồn thương của muôn người muôn vật trên trái đất tự xa xôi ngút ngàn. Một cuộc hàn huyên bắt đầu...

Cuốn sách vốn thuật về xứ tuyết giá lạnh, nhưng lại nồng ấm như cổ tích mẹ kể, là đại diện đẹp đẽ bước ra từ khung trời mơ mộng trong mắt em thơ, đồng thời cũng là áng thơ tinh tế dành tặng cho những điều vốn nhỏ nhoi trong mắt người lớn.

Bạn có quà từ các tác giả trẻ

NXB Trẻ và ấn phẩm Mực Tím sẽ dành tặng 4 tựa sách cho 4 bạn may mắn (mỗi bạn 1 tựa bất kỳ). Nhanh tay gửi thông tin cá nhân đến email: podcastmuctim@gmail.com, trước ngày 12-12- 2023 để có cơ hội nhận quà nhé!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: